John Terry bị cảnh sát điều tra

ANTĐ - Cảnh sát vùng Metropolitan đã quyết định điều tra John Terry sau khi trung vệ này bị tố cáo có hành động lăng mạ Anton Ferdinand trong trận thua QPR cuối tuần trước.
John Terry bị cảnh sát điều tra ảnh 1

                                       Terry và Anton Ferdinand va chạm trong trận đấu

Diễn biến trên sân cho thấy, Terry và Anton Ferdinand không ngừng đấu khẩu sau mỗi tình huống va chạm và một chuyên gia khẩu hình tiết lộ, Terry đã gọi Anton Ferdinand là “thằng da đen chết tiệt với cái đầu ngu ngốc”.

Terry khẳng định không làm gì sai và sẵn sàng đối chất để khẳng định mình trong sạch: “Tôi cam đoan mình không xỉ nhục Ferdinand. Sau trận, tôi và cậu ấy còn nói chuyện với nhau đến 10 phút”.
Ngay sau khi thông tin phải điều trần và bị điều tra được công bố, đội trưởng của Chelsea đã lập tức gọi điện cho Anton Ferdinand yêu cầu giải thích, vì cho rằng hậu vệ của QPR là người đã tố cáo mình.

Tuy nhiên, mặc dù John Terry đã lên tiếng bác bỏ mọi thông tin cho rằng anh có hành động lăng mạ Anton Ferdinand nhưng với những đoạn video quay được, cảnh sát vùng Metropolitan đã khẳng định trung vệ Chelsea đã có hành động phân biệt chủng tộc và sẽ điều tra làm rõ vụ việc này.

Nếu bị kết tội sẽ là rắc rối lớn với trung vệ 30 tuổi này, bởi ở Chelsea, rất nhiều đồng đội của Terry như… là người da màu. Nếu Terry thực sự đã sỉ nhục Anton Ferdinand, nhiều khả năng sẽ gây nên bất đồng trong phòng thay đồ ở sân Stamford Bridge. Chưa kể, Anton lại là em ruột của Rio Ferdinand, đồng đội của Terry ở ĐT Anh.