John Obi Mikel suy sụp sau vụ cha bị bắt cóc

ANTĐ - Ngôi sao của Chelsea, John Obi Mikel đang rất nóng lòng muốn biết tin tức của cha mình, ông Michael Obi sau vụ bắt cóc.

John Obi Mikel thực sự suy sụp vì không biết cha mình đang ở đâu. Ông Micheal Obi, cha của John Obi Mikel, người đang điều hành một công ty vận tải, đã bị mất tích bí hiểm sau khi rời khỏi công ty chiều thứ sáu tuần trước tại thành phố Jos của Nigeria. Người ta nghi ngờ rằng ông đã bị bắt cóc.


Ông Micheal Obi bị mất tích từ hôm thứ sáu tuần qua

Sau khi ban quản lý của CLB Chelsea đưa ra thông báo chính thức xác nhận vụ bắt cóc, tiền vệ Jọhn Obi Mikel đã có buổi phỏng vấn đầy cảm xúc với Sky Sports News. Mikel đã cầu xin cha mình được trở về an toàn. “Ông ấy chưa từng làm gì hại đến ai cả. Tôi không biết tại sao cha mình lại bị bắt cóc. Nigeria là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi luôn cố gắng làm mọi việc có thể để giúp quê hương mình. Tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo của đất nước. Bây giờ là lúc tôi cần sự trợ giúp của quê hương. Bất kể ai đã bắt cóc cha tôi, bất kể ai biết cha tôi đang ở đâu, làm ơn liên lạc với tôi. Tôi hy vọng cha mình được giải thoát.”

Anh trai của John Obi, cầu thủ Ebele Obi đang thi đấu giải Premier League của Nigeria, bày tỏ cảm xúc xáo trộn đã phải trải qua sau khi cha bị mất tích. Cầu thủ này cũng thừa nhận cảnh sát chưa có thêm động thái gì trong việc tìm kiếm cha mình.

Chia sẻ với Supersport.com, Ebele cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ bất cứ ai. Điều này thực sự rất đáng buồn. Cha chúng tôi đi làm hôm thứ sáu và từ hôm đấy chúng tôi đã không còn nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì của ông. Ông luôn tự lái xe đi làm và về nhà. Vào ngày định mệnh ấy, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại nhưng không được. Điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, điện thoại không liên lạc được nữa. Chúng tôi đã làm mọi việc có thể để ông ấy có thể trở về nhưng, bất hạnh thay, chúng tôi không nghe được bất kỳ tin tức gì từ bất kỳ ai. Điều này thực sự rất khó khăn cho chúng tôi.”

Cảnh sát Nigeria đã kêu gọi giúp đỡ trong việc tìm kiếm cha của John Obi Mikel. Mikel biết tin cha bị bắt cóc từ sáng chủ nhật nhưng vẫn thi đấu cho Chelsea trong trận hòa 0-0 với Stoke chiều cùng ngày.

Mikel không phải là cầu thủ duy nhất của giải Barclays Premier League có thành viên gia đình bị bắt cóc tại Nigeria. Tháng 7 năm 2008, anh trai của hậu vệ CLB Everton, Joseph Yobo, đã bị bắt cóc tại Port Harcourt. Nornu Yobo đã được phóng thích sau đó 10 ngày nhưng không ai biết vụ phóng thích này có liên quan đến tiền chuộc hay không.