Israel cảnh báo tấn công, hàng ngàn người dân Gaza tháo chạy

ANTĐ - Ngày 13-7, hàng ngàn người dân tại thị trấn Gaza (Palestine) đã dời bỏ nhà cửa sau khi Israel cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc không kích vào khu vực này.

Lời cảnh báo đưa ra vào ngày thứ sáu của chiến dịch quân sự “Protective Edge” do Israel tiến hành, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng chủ yếu là dân thường. Đây là đợt giao tranh đẫm máu nhất giữa Israel và Palestine trong vòng hai năm qua, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo các ngoại trưởng phương tây, một lệnh ngừng bắn là ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay.

Trước đó, lực lượng Israel đã thả truyền đơn tại thị trấn Beit Lahiya, gần biên giới phía bắc với Israel. Nội dung ản truyền đơn ghi rõ “những ai không tuân thủ các hướng dẫn dời đi ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của họ và những người thân trong gia đình”.

Quân đội Israel cũng thông báo với những người dân sống tại ba trong 10 vùng lân cận Beit Lahiya việc70.000 người dân cần sơ tán vào trưa 13-7. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 4.000 người đã chạy trốn xuống phía nam, nơi có 8 trường học là nơi dành cho những người tị nạn bên ngoài thành phố Gaza.

Cảnh người dân Palestine hốt hoảng bỏ chạy sau khi được thông báo Israel sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza


Một sĩ quan quân đội cao cấp của Israel cho biết, Israel sẽ “tấn công mạnh” vào khu vực Beit Lahiya vào buổi tối ngày chủ nhật (13-7). Tuy nhiên, vị quan chức này cũng không nói rõ việc Israel có mở rộng các cuộc tấn công không quân hay hải quân hay không.

“Kẻ thù đã xây dựng các cơ sở hạ tầng tên lửa ở giữa các ngôi nhà ở Beit Lahiya. Chúng muốn bẫy chúng tôi tấn công và làm hại đến những người dân thường”

Trong tuyên bố phát trên đài phát thanh, Bộ Nội vụ Palestine bác bỏ những lời cảnh báo của Israel và xem đây như “cuộc chiến tranh tâm lý”, đồng thời đưa ra hướng dẫn những người dân đã dời bỏ nhà cửa quay lại và những người khác không dời đi.

Hàng chục ngôi nhà ở Beit Lahiya đã từng bị bị xe ủi đất của Israel san bằng trong cuộc chiến kéo dài một tháng cuối năm 2008, đầu năm 2009. Israel cho rằng các công trình như vậy là nơi “trú ẩn” của các chiến binh và các bệ phóng tên lửa.

Cảnh đổ nát của ngôi nhà sau cuộc không kích của Israel.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 6 ngày diễn ra chiến sự, có ít nhất 160 người thiệt mạng trong đó 135 người là dân thường và hơn 1.000 người bị thương.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tiến công nhằm vào phiến quân Hamas và các nhóm khủng bố khác tại Dải Gaza nhằm đạt được mục tiêu của chiến dịch là khôi phục lại hòa bình. Đồng thời, ông Netanyahu cũng khẳng định có thể chiến dịch sẽ kết thúc sau một thời gian dài.