IS lôi kéo trẻ em vào vụ "đại thảm sát" 1.700 binh sĩ Iraq

ANTĐ -Lờ đi những lời cầu xin của các binh sĩ chính phủ Iraq, một đứa trẻ là tân binh IS vẫn cầm súng lục, lạnh lùng bóp cò, bắn vào đầu người đàn ông tội nghiệp, trước khi xác anh này đổ xuống dòng sông Tigris, máu đỏ loang một vùng nước.

Các cảnh quay về vụ thảm sát 1.700 binh sĩ chính phủ Iraq vừa được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tung lên một diễn đàn thánh chiến. Nó không chỉ mô tả quy mô giết hại tập trung lớn mà còn thể hiện sự tàn bạo dã man của nhóm này, khi giết người bằng những phương thức dã man nhất, lôi kéo cả trẻ em vào vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nhiều thập kỷ của Iraq.

Những thước phim bệnh hoạn của IS được quay gần căn cứ quân sự Speicher, thuộc thành phố Tikrit, quê hương cựu Tổng thống Saddam Hussein, sau khi tổ chức này kiểm soát thành phố vào tháng 4-2014 và tiến hành cuộc đại thảm sát chưa từng có.
IS lôi kéo trẻ em vào vụ "đại thảm sát" 1.700 binh sĩ Iraq ảnh 1Khoảnh khắc tân binh nhí bắn chết các tù nhân Iraq

Trong video, cảnh quay gây sự chú ý đối với người xem là khoảnh khắc một tân binh nhỏ tuổi cầm súng lục lạnh lùng bóp cò, bất chấp lời van xin thảm thiết của những binh sĩ chính phủ. Cảnh quay ghê rợn cho thấy bờ sông Tigris bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu, dòng nước dưới sông cũng đỏ loang vì tội ác chồng chất mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã gây ra cho dân thường vô tội và binh sỹ tù binh.
IS lôi kéo trẻ em vào vụ "đại thảm sát" 1.700 binh sĩ Iraq ảnh 2Những cảnh quay trong thước phim "đại thảm sát" ở Tikrit

Đây không phải là lần đầu tiên các chiến binh IS lôi kéo trẻ em vào các cuộc tàn sát đẫm máu của tổ chức cực đoan này. Với kế hoạch mở rộng nhà nước cực đoan, tổ chức này thường xuyên tuyển dụng chiến binh nước ngoài, đào tạo trẻ em thành các chiến binh máu lạnh.

Trước đó, vào tháng 11-2014, đoạn video ghi lại cảnh các thủ lĩnh IS “tẩy não” và huấn luyện trẻ em một cách bài bản trước khi cho chúng cầm súng tham gia cuộc thánh chiến đã được tung lên mạng. Đoạn video đã gây sốc đối với truyền thông thế giới về kế hoạch thánh chiến lâu dài và triệt để của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
IS lôi kéo trẻ em vào vụ "đại thảm sát" 1.700 binh sĩ Iraq ảnh 3Khoảng 1.700 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ thảm sát này

Chưa dừng lại ở đó, tổ chức cực đoan này còn sẵn sàng biến những đứa trẻ vô tội chưa đủ lớn thành những quả bom tự sát, thậm chí còn dùng chúng làm một “giáo cụ trực quan” trong bài huấn luyện kỹ thuật đặt bẫy mìn, khi cho phát nổ một bé trai con một thường dân ở tỉnh Diyala, Iraq, bằng mìn, trước sự kiến của hàng chục tân binh khác.

Với lý tưởng cực đoan hóa tàn bạo ăn sâu vào máu, IS không hề quan tâm đến các giá trị nhân quyền trong xã hội, sẵn sàng gây tội ác với bất kỳ đối tượng nào trong xã hội: người già, phụ nữ, trẻ em. Bất chấp những tuyên bố lên án của Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền trên thế giới, IS vẫn tiếp tục cho rằng đây là một phương pháp hữu hiệu, nhằm gây ảnh hưởng của nhà nước Hồi giáo tự xưng trên toàn thế giới.