IS loan tin không kích của Jordan giết chết một con tin người Mỹ

ANTĐ -  Hôm 6-2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết các đợt không kích vừa qua của Jordan ở Raqqa, Syria đã giết chết một con tin người Mỹ mà nhóm này đang bắt giữ. Thông tin này được lan truyền qua một tài khoản truyền thông của nhóm khủng bố.

SITE Intelligence, nhóm do thám luôn theo dõi các hoạt động của IS, cũng đã đăng tải các thông tin trên.
IS loan tin không kích của Jordan giết chết một con tin người Mỹ ảnh 1Một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Jordan

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ vẫn chưa thể xác nhận được mức độ tin cậy của thông tin này. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein Majali nhận định rằng tuyên bố của IS chỉ là một “chiêu trò” đối với giới truyền thông.

“Cuộc không kích thất bại của Jordan đã giết chết một con tin người Mỹ. Không có chiến binh nào bị thương trong vụ ném bom, tất cả nhờ có thánh Allah”, IS đăng tải trên một tài khoản Twitter của tổ chức.

Trong tuyên bố của mình, IS cũng nói rõ tên, địa chỉ của nữ con tin này tại Mỹ. Cô này là một hỗ trợ viên nhân đạo 26 tuổi của Mỹ, bị giam giữ tại phía bắc Syria và “đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của toà nhà” sau đợt không kích của Jordan, theo SITE.

Người phụ nữ này được cho là con tin người Mỹ cuối cùng mà IS đang giam giữ kể từ sau khi con tin Peter Kassig bị chặt đầu vào tháng 11, theo Fox News. Cô này đến Syria để giúp trẻ em mồ côi hoặc xa gia đình trong cuộc nội chiến tại Syria và đã bị bắt giữ từ tháng 8-2013. Sau đó một vài tháng, các đồng nghiệp của cô đã nhận được một đoạn băng, trong đó, cô gái đang mặc bộ quần áo tù nhân và van nài sự giúp đỡ, theo tờ Times.

Nếu thông tin về cái chết của cô gái này là thật, cô sẽ là con tin nữ người Mỹ đầu tiên thiệt mạng khi bị IS giam giữ. IS trước đó đã hành hình 3 người Mỹ, tất cả đều là nam. Nhóm khủng bố thậm chí còn đăng tải hình ảnh chặt đầu lên trên mạng.

Các cuộc không kích của Jordan nhằm trả thù cho phi công Moath al-Kasasbeh

Các cuộc không kích của Jordan nhằm trả thù cho cái chết của phi công Moath al-Kasasbeh, đã bị IS thiêu sống. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Nasser Judeh cho biết nước này sẽ tấn công IS với tất cả những gì mình có và cuộc không kích vào hôm 5-2 mới chỉ là sự bắt đầu.