Indonesia mất 'vua ăn vạ' trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ nhập tịch Marc Klok chưa hồi phục chấn thương nên gần như không có cơ hội tái đấu đội tuyển Việt Nam ngày 21-3 tới.

"Marc Klok vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Anh ấy thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau. Vì vậy, rất khó để có thể lên tuyển quốc gia thời điểm này", đội bóng chủ quản Persib Bandung thông tin, 5 ngày trước thời điểm tuyển Indonesia hội quân.

Đây là tin kém vui với HLV Shin Tae-yong, người đặt niềm tin vào nhóm 10 cầu thủ nhập tịch trong danh sách triệu tập lần này, bao gồm Marc Klok.

Marc Klok tự ngã rồi lao tới trọng tài đòi phạt thẻ Đoàn Văn Hậu

Marc Klok tự ngã rồi lao tới trọng tài đòi phạt thẻ Đoàn Văn Hậu

Video tố cáo hành vi ăn vạ, biến Marc Klok thành trò cười trên mạng xã hội

Marc Klok, sinh 1993, gốc Hà Lan, nhập tịch Indonesia năm 2021, đến nay đã góp 4 bàn thắng sau 21 lần khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.

Tiền vệ này từng gây "bão" mạng xã hội với pha ăn vạ thô thiển trong trận Indonesia thua Việt Nam 0-2 tại bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Tình huống phút 74, khi tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0 và chuẩn bị đá phạt góc, Marc Klok theo kèm Đoàn Văn Hậu bất ngờ đổ gục xuống sân ôm mặt đau đớn dù không nhận bất cứ tác động nào từ cầu thủ đối phương.

Pha văn vạ của Marc Klok kích động các cầu thủ Indonesia (vốn sẵn thành kiến với Đoàn Văn Hậu từ chung kết SEA Games 2019), song không qua mắt được tổ trọng tài. Marc Klok phải nhận thẻ vàng ngay sau đó.

Kết thúc trận đấu, video chứng minh Marc Klok ăn vạ được lan truyền trên mạng xã hội, biến tiền vệ nhập tịch này trở thành trò cười. Cư dân mạng đặt cho anh biệt danh "vua ăn vạ".

Một tháng sau trận đấu, trong một chương trình truyền hình, Marc Klok thừa nhận hành vi ăn vạ có chủ đích của mình.

"Khi đó, chúng tôi bị dẫn trước. Trong quãng nghỉ giữa trận, huấn luyện viên nói tôi cần làm gì đó để Văn Hậu rời sân. Chỉ có vậy, chúng tôi mới có cơ hội ngược dòng nếu Việt Nam chơi với 10 người. Tôi đã cố chọc tức cậu ấy, nhưng cậu ấy rất thông minh. Tôi cố làm ra vẻ như cậu ấy đang thúc cùi chỏ vào tôi", Marc Klok tiết lộ.