Hy hữu: Thoát chết nhờ độn ngực bằng silicon

ANTĐ - Nhờ có 2 miếng silicon độn ngực mà một cô gái người Canada đã may mắn thoát chết sau khi bị bạn trai bắn.

Cô gái may mắn đó là Eileen Likness ở Alberta, Canada. Trong phiên tòa xét xử, Eileen đã khai với thẩm phán Britta Kristensen rằng bạn trai cô là Fernando Chora (Frank), 61 tuổi đã nổ súng bắn vào cô.

Vụ việc xảy ra hôm 2/1/2006, sau vài giờ Eileen lái xe chở bạn trai đi lòng vòng và giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Cô đỗ xe vào lề đường để bạn trai xuống xe. Tuy nhiên, sau khi Fernando xuống xe và đi bộ được khoảng 5m thì Eileen nghe thấy 2 tiếng súng nổ.

Miếng độn ngực bằng silicon (ảnh minh họa)

Ngay lập tức, Eileen lao ra khỏi xe và chạy thật nhanh đến một nhà hàng gần đó trước khi cô được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện Foothills để cấp cứu.

Cô cho biết Fernando Chora đã bắn cô bằng khẩu súng lục 9mm của hắn. Viên đạn trượt qua cánh tay phải của cô sau đó xuyên qua miếng độn ngực bằng silicon và vào tay trái. Eileen cho biết: “2 miếng nâng ngực đã gánh hết lực của viên đạn”.

Bị trúng đạn nhưng nhờ có miếng nâng ngực mà Eileen thoát chết trong gang tấc. Sau vụ nổ súng đó, miếng độn ngực bị phá hỏng hoàn toàn. Cô cho biết: “Miếng nâng ngực hỏng hết nhưng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa và sẽ đi nâng ngực lại”.

Còn Fernando Chora phải đối mặt với 2 tội danh là chủ ý giết người và hành hung người khác bằng vũ khí.