Hướng tới World Cup 2014: Ác mộng chấn thương

ANTĐ - Những trận đấu giao hữu quốc tế tưởng như vô thưởng, vô phạt đôi khi lại lấy đi những ngôi sao tốt nhất, mà trường hợp của tiền vệ Jack Wilshere là một trong những ví dụ. 

Giấc mơ góp mặt tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2014 đang có nguy cơ sụp đổ trước mắt Jack Wilshere. Tài năng trẻ của Arsenal đã bị rạn xương bàn chân trái, khi tham gia loạt trận giao hữu hồi giữa tuần. Trong một phát biểu trước đó, HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson tuyên bố, ông sẽ không đưa bất cứ cầu thủ nào tới Nam Mỹ nếu không có 100% sức khỏe. Lời bình luận của Hodgson được đưa ra hồi giữa tuần, trước lúc cuộc kiểm tra cho thấy Jack Wilshere bị rạn xương bàn chân sau pha va chạm với Daniel Agger ở trận gặp Đan Mạch (1-0). 

Thông tin từ Arsenal cho biết, Jack Wilshere có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần trước lúc hồi phục đầy đủ thể lực. Nếu mọi chuyện diễn tiến thuận lợi, ngôi sao này có thể trở lại thi đấu vài trận vào cuối mùa giải cho Arsenal, bước đệm để cầu thủ này sẵn sàng trước lúc đội tuyển Anh thông báo danh sách vào ngày 13-5. Vấn đề sức khỏe của Jack Wilshere gợi lại nỗi ám ảnh với người Anh trước thềm mỗi kỳ World Cup. 

Giấc mơ dự World Cup 2014 đang có nguy cơ sụp đổ trước mắt Jack Wilshere

Trong quá khứ, các HLV đội tuyển Anh từng phải miễn cưỡng mất để những ngôi sao tốt nhất của mình ở nhà vì tình hình sức khỏe không đảm bảo. Sven Goran-Eriksson không thể mang David Beckham tới World Cup 2002 bất chấp cựu đội trưởng đội tuyển Anh chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bình phục hoàn toàn. Tình hình của Jack Wilshere hiện nay tương tự với Wayne Rooney vào năm 2006, khi ngôi sao của Manchester United phải chờ tới phút chót mới có thể góp mặt tại World Cup ở Đức. 

Nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trước lúc trải qua cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn ở bàn chân, Jack Wilshere thừa nhận anh không chắc chắn về vị trí trong đội hình đội tuyển Anh tham dự World Cup và tất cả đều phụ thuộc sức khỏe. Ngoài ra, phong độ cũng là vấn đề “cốt yếu” trong trường hợp cầu thủ này kịp trở lại tập luyện và thi đấu trước cột mốc ngày 13-5. 

Cùng với trường hợp của Jack Wilshere, giấc mơ tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè năm nay đang là dấu hỏi lớn đối với Javier Hernandez. “Hạt đậu nhỏ” dính chấn thương đầu gối trong trận giao hữu Mexico hòa không bàn thắng với Nigeria hồi giữa tuần. 

Hernandez bị thay thế trong giờ nghỉ giải lao sau pha va chạm với thủ môn của Nigeria, Vincent Enyeama và cuộc kiểm tra cho thấy đó là một chấn thương. Ngôi sao từng chơi 57 trận, ghi 35 bàn cho El Tri hy vọng chào đón những thông tin tốt lành về World Cup, nhưng tất cả đều phục thuộc vào diễn tiến hồi phục. Nếu Hernandez không kịp hồi phục, đó là thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Mexico. Bất chấp chỉ là sự lựa chọn sau Robin van Persie, Wayne Rooney và Danny Welbeck trong đội hình của Manchester United, Chicharito vẫn là nhân tố rất quan trọng mỗi lần trở về ĐTQG.