Bảng G: 21h00 ngày 25-6: Sân Moses Mabhida: Bồ Đào Nha - Brazil (VTV6) Sân Mbombela: CHDCND Triều Tiên - Bờ Biển Ngà (VTV2)
Hứa hẹn nhiều hấp dẫn
(ANTĐ) - Người hâm mộ đang chờ đợi trận đấu vì niềm kiêu hãnh khi các quyền lực của bóng đá thế giới, Brazil và Bồ Đào Nha chạm trán để quyết định ngôi đầu bảng. Tương tự như vậy, CHDCND Triều Tiên cũng hướng tới thứ bóng đá cống hiến trước lúc chia tay lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh…
Người hâm mộ chờ đợi một trận đấu “biểu diễn” của Bồ Đào Nha và Brazil |
Lo ngại của người hâm mộ về một trận đấu thủ tục, nơi Brazil đã giành quyền vào giai đoạn 2 và Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hoà là đủ, sớm được dẹp bỏ. Phát biểu trước trận đấu được kỳ vọng nhất tại “bảng tử thần” tại World Cup năm nay, đội trưởng đội tuyển Brazil, Lucio khẳng định, anh và các đồng đội sẽ thi đấu hết mình.
“Bổn phận và nghĩa vụ của Selecao là chiến thắng ở tất cả các trận đấu”, ngôi sao vừa cùng Inter Milan đăng quang chức vô địch Champions League hồi tháng trước bộc bạch, “Chúng tôi thi đấu vì niềm tự hào của màu cờ sắc áo Brazil và vì công chúng. Chúng tôi không có quyền lựa chọn đối thủ ở vòng đấu tiếp theo (đội nhất bảng G có thể tránh chạm trán với đội nhất bảng H nhiều khả năng là Tây Ban Nha)”.
Trong khi đó, đội bóng bã trầu không chỉ nghĩ đến mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng mà còn nói về thất bại với tỷ số 2-6 dưới tay Brazil trong trận giao hữu năm 2008 như là lời nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu hết mình. “Đó là thất bại không thể chấp nhận và đây là cơ hội để chúng tôi đánh bại họ”, tiền vệ tổ chức Tiago lên dây cót tinh thần cho các đồng đội.
Tiếc một điều, người hâm mộ không được chứng kiến cuộc chạy đua giữa những người đồng đội tại Real Madrid, Kaka với Cristiano Rolando, những ngôi sao sáng nhất của Brazil và Bồ Đào Nha trong trận đấu ở Durban. Tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đánh bại Bờ Biển Ngà (3-1) khiến Kaka không thể góp mặt. Julio Baptista hoặc Dani Alves sẽ được HLV Dunga sử dụng trong trận này sau khi Elano dính chấn thương buộc anh phải ra sân vào cuối trận đấu trước.
Về phần mình, Ronaldo và các đồng đội đang rất hưng phấn sau trận vượt qua CHDCND Triều Tiên 7-0, song họ vẫn chưa biết Deco, cầu thủ vắng mặt ở trận đấu trước vì chấn thương bắp đùi, có kịp bình phục để góp mặt hay không. Nếu Deco không ra sân, HLV Carlos Queiroz vẫn sẽ sử dụng Tiago trong vai trò tiền vệ tổ chức còn Ronaldo đảm nhận vị trí cánh phải, trong khi Simao chơi ở cánh trái - sơ đồ tấn công mà họ áp dụng rất tốt vừa qua. Việc Tây Ban Nha chưa biết sẽ cán đích ở đâu tại bảng H, là một thực tế giúp cho trận “chung kết” tại bảng G căng thẳng và giàu kịch tính hơn.
Nếu Bồ Đào Nha và Brazil khép lại với kết quả hoà, họ sẽ dắt tay nhau vào giai đoạn 2. Nhưng điều đó không làm giảm sức hấp dẫn trong cuộc chạm trán giữa CHDCND Triều Tiên và Bờ Biển Ngà. 44 năm sau khi trở lại World Cup, CHDCND Triều Tiên không thể lặp lại thành tích như năm 1966, nhưng họ vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi với tinh thần thi đấu quả cảm. CHDCND Triều Tiên đã mang đến nhiều khó khăn cho Brazil trong trận mở màn, trước lúc thất bại trước Bồ Đào Nha trong trận đấu mà họ không có nhiều sự lựa chọn về lối chơi. Về phần mình, Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu cuối cùng này vì niềm kiêu hãnh của châu Phi. Cánh cửa đi tiếp của “Voi chiến” dần khép lại ở một bảng đấu mà họ phải đối đầu với những đội bóng quá lớn, nhưng họ vẫn muốn tìm kiếm một chiến thắng để chia tay Nam Phi trong danh dự. Giữa 2 đội bóng có phong cách rất khác nhau, với Bờ Biển Ngà vượt trội về thể lực, còn CHDCND Triều Tiên khôn ngoan và nhanh nhẹn, người hâm mộ sẽ không dễ để dự đoán về kết quả trước lúc bóng lăn.
Quý Ngọc