Hơn 1 năm trên biển sống nhờ… máu chim

ANTĐ - Câu chuyện sống sót sau 13 tháng lênh đênh trên biển của anh Jose Salvador Albarengo hẳn khiến nhiều người phải sửng sốt.

Người đàn ông 37 tuổi này khởi hành ngày 24-12-2012 từ thị trấn Tonala, phía nam bang Chiapas, Mexico để đi câu cá mập trên chiếc tàu nhỏ cùng một thiếu niên tên là Ezekiel. Do gặp bão, chiếc tàu bị cuốn ra xa và mất phương hướng. Để cầm cự trên biển, Jose đã ăn cá sống, rùa và uống máu các loài chim săn bắt được. Sau 1 tháng, Ezekiel không chịu nổi nên đã qua đời. 

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mexico cho biết, sau khi gặp nạn, tàu của  Jose Salvador Albarengo đã trôi dạt vào quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương hôm 2-2-2014. Sức khỏe của ông vẫn bình thường. Như vậy thuyền của ông Alvarenga đã trôi dạt trên quãng đường hơn 12.000km. Được biết Jose là công dân El Salvador, sinh sống 15 năm tại Mexico bằng nghề đánh bắt cá mập. Hiện giới chức Mexico đang phối hợp cùng chính quyền El Salvador hỗ trợ người đàn ông này.