Hoàn cảnh trái ngược của mẹ con nhà Balotelli

ANTĐ - Ít ai biết được người mẹ ruột của ngôi sao bóng đá Mario Balotelli hiện đang làm công việc quét dọn ở một văn phòng với số lương chỉ 6 bảng Anh mỗi giờ, trong khi cậu con trai kiếm được 120.000 bảng/tuần.


Hình ảnh trái ngược của hai mẹ con Balotelli

Giáng sinh năm ngoái, bà Rose Barwuah cùng cô con gái Angel đã lặn lội tới Manchester với mong muốn hàn gắn tình cảm với Super Mario. Thuê nhà ở khu ổ chuột trên phố Wythenshawe, làm đủ thứ việc chân tay từ giao hàng tới dọn vệ sinh để có tiền trang trải cuộc sống ở nơi đất khách quê người, bà Rose Barwuah chỉ có mong ước duy nhất là Balotelli bỏ qua chuyện gần 20 năm về trước.

Ngày đó, bà và ông chồng Thomas vì nghèo khổ, không có tiền để chữa bệnh cho Balotelli nên đã phải cho anh làm con nuôi gia đình luật sư Francesco Balotelli. Cứ 5 buổi một tuần, bà Rose Barwuah lại bắt xe buýt đến công ty cho thuê xe ở ngoại ô Cheadle, gần Manchester để bắt đầu công việc quét dọn. 

Theo một nguồn tin, bà Rose mong hai mẹ con bà sẽ gần gũi nhau hơn khi bà tới Anh mà không màng tới bất kỳ lợi ích gì từ phía con trai của mình. “Khi bà ấy rời Italy để tới Anh, bà ấy chỉ muốn ở gần con trai của mình và không muốn bất cứ của cải nào từ cậu ấy cả. Và thực sự, bà ấy đã sống đúng như vậy. Bà làm việc chăm chỉ và sống hết sức tằn tiện”.

Balotelli được sinh ra trong một gia đình nhập cư Ghana trên đảo Sicily. Do cha mẹ đẻ không đủ điều kiện chăm sóc nên sau đó Mario được gia đình nhà Balotelli ở Brescia nhận làm con nuôi từ hồi 2 tuổi. Chính vì vậy, tiền đạo này chẳng thể quên chuyện cũ.

Mặc dù đã chịu gặp mặt mẹ ruột nhưng anh chẳng tha thứ cho bà. Những người sống gần nơi bà Rose Barwuah làm việc cho hay, Balotelli thừa biết cuộc sống cơ cực của mẹ ruột mình, cũng như chuyện bà đi lau dọn vệ sinh để kiếm 6 bảng/giờ, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ trong khi mình kiếm được tới 120.000 bảng/tuần.