Hoài Lâm "lên đồng" với "Tiếng trống Mê Linh" khiến khán giả chết lặng

ANTĐ - Với trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh", Hoài Lâm đã khiến giám khảo và khán giả lặng người trước những câu hát trầm hùng và nghẹn ngào của nữ vương Trưng Trắc. Tài hóa thân, sự nhập tâm của Hoài Lâm trong trích đoạn giúp chàng trai trẻ này xuất sắc trở thành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ 2.

Thành công với hình ảnh của Quang Lê, Nguyễn Hưng, Sơn Tùng M-TP... nhất là thành công khi hóa thân thành cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, Hoài Lâm quyết định sẽ hóa thân thành Bằng Kiều trong đêm chung kết 

Tuy nhiên, vào giờ chót, Hoài Lâm quyết định không hóa thân thành Bằng Kiều. Thay vào đó là vai diễn của nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang trong trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh"

Sự thay đổi này khiến giám khảo và khán giả rất bất ngờ

Càng bất ngờ hơn nữa trước phần biểu diễn nhập tâm, có phần như "lên đồng" của Hoài Lâm với nhân vật nữ vương Trưng Trắc

Những câu hát trầm hùng cùng sự nghẹn ngào của "nữ vương Trưng Trắc" trong trích đoạn khiến khán giả lặng người

Nỗi đau mất chồng, mất nước chồng chất lên vai người nữ tướng được Hoài Lâm tái hiện đã lấy nước mắt của khán giả có mặt tại nhà thi đấu quận 4

Qua trích đoạn, Hoài Lâm đã cho thấy sự dũng mãnh của một vị tướng...

...sự xót xa, đau đớn của một người vợ, trách nhiệm với gia đình, gánh nặng với giang sơn, xã tắc ẩn đằng sau mỗi cử chỉ, hành động, ánh mắt và câu hát của mình

Với phần trình diễn xuất sắc, Hoài Lâm đã vượt qua 3 đối thủ "nặng ký" để trở thành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ 2

Clip Hoài Lâm trong trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh".