HN T&T vững vàng ngôi đầu

ANTĐ - Đội bóng Thủ đô đã có một khởi đầu năm mới Nhâm Thìn thuận lợi khi đánh bại tân binh Kiên Giang trong trận khai sân Hàng Đẫy chiều nay 5-2.

Sự tỏa sáng của Văn Quyết đem về 3 điểm cho HN T&T

HN T&T vốn có truyền thống bắt nạt tân binh. Trong nhiều mùa giải qua, ít đội bóng mới lên hạng nào giành được dù chỉ 1 điểm khi phải làm khách ở sân Hàng Đẫy. Kiên Giang ngày hôm qua cũng không là ngoại lệ. Dù cho trong 45 phút đầu tiên, đội khách đã rất kiên cường khi hạn chế được nhiều đợt lên bóng của đội chủ nhà, nhưng mọi thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 57, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đội khách, Văn Quyết đã cho thấy cái duyên của mình khi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số. Mọi thứ tưởng như sẽ dễ dàng cho HN T&T, bởi sau khi có bàn thắng khai thông bế tắc, đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chỉ trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc khoảng 2 phút, Kiên Giang bất ngờ có bàn san bằng tỉ số do công của Duy An. Với đội bóng phía Nam, 1 điểm trong chuyến đi này là quá tốt. Tuy vậy, cái duyên của Văn Quyết đã không cho họ mang niềm vui ấy ra về. Đúng vào phút cuối cùng, tiền vệ ĐTVN có pha dứt điểm chính xác, ấn định thắng lợi 2-1 khá vất vả nhưng xứng đáng cho HN T&T. Với 3 điểm có được, HN T&T được 10 điểm và vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng.

Nếu như HN T&T đắm mình trong niềm vui, thì cũng ở vòng này, người hàng xóm CLB bóng đá Hà Nội lại phải chịu thảm bại trên sân Bình Dương. Cú đúp của Tăng Tuấn cùng pha ghi bàn của Fortune đã khiến cho bàn mở tỉ số của Timothy của đội khách ở ngay phút thứ 7 trở nên vô nghĩa. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng hàng thủ của ông đã có một ngày thi đấu dưới sức. Lẽ ra, CLB HN đã ít nhất có được 1 điểm nếu như họ chơi tập trung hơn. Cùng tỉ số 3-1, Đồng Tháp đã vượt qua Khánh Hòa để vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH.

Trận đấu đáng chú ý nhất trong buổi chiều hôm qua, là trận derby miền Trung giữa Đà Nẵng và ĐKVĐ SLNA. Đây đúng là cuộc đọ sức đáng được chờ đợi khi cả hai đều thể hiện được sức tấn công mãnh liệt trong 90 phút. SLNA là đội chơi tốt hơn khi có bàn thắng mở tỉ số do công của Hector phút 55. Trong quãng thời  gian này, Đà Nẵng cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Và thiếu chút nữa, đội bóng sông Hàn đã phải chịu cảnh trắng tay trên sân nhà, nếu như Merlo không có bàn thắng quan trọng ấn định tỉ số 1-1, ngay trước khi trọng tài chính nổi còi mãn cuộc. 1 điểm có được chỉ giúp Đà Nẵng xếp thứ 3 sau 4 vòng, trong khi SLNA đã có trận hòa thứ 3 kể từ đầu giải, được 6 điểm và xếp thứ 6.