HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa hài lòng về Man City

ANTĐ - Sự bế tắc trong gần 1 giờ thi đấu đầu tiên trước Sunderland trong trận chung kết Capital One Cup khiến HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa thể hài lòng về màn trình diễn của Man City, dù đã giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Công bằng mà nói, cho đến trước thời điểm “gục ngã” bởi 2 bàn thắng quá đẹp mắt của Yaya Toure và Samir Nasri bên phía đối phương, Sunderland đã chơi một trận quá hay trước Man City, với thế trận phòng ngự kín kẽ, sau khi vươn lên dẫn trước ngay đầu trận.

Tinh thần thi đấu cùng quyết tâm là điều mà tất cả mọi người có thể thấy trong lối chơi “máu lửa” của Mèo đen, trước đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn thành Manchester. Những pha tranh chấp đầy sức mạnh cùng thế trận phòng ngự - phản công sắc bén đã giúp Sunderland tạo ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ Man City.

Đây cũng là lý do mà HLV Manuel Pellegrini không thể hài lòng về màn trình diễn của đội bóng chủ sân Eithad trong suốt 55 phút thi đấu đầu tiên trong trận chung kết Capital One Cup.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tệ hại trong hiệp 1. Tất cả các cầu thủ đã chơi không đủ nhanh, khi bị đối phương theo sát và liên tiếp bị mất bóng, khiến hàng thủ phải đối mặt với những đợt phản công của Sunderland”, HLV Pellegrini nhận xét về hiệp đấu đầu tiên gây thất vọng của các học trò.

HLV Pellegrini vẫn chưa hài lòng dù Man City đã có danh hiệu đầu tiên của mùa giải

Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân xuất sắc như Yaya Toure hay Samir Nasri đã giúp Man City lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Sunderland và giúp HLV Pellegrini có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay.

“Danh hiệu đầu tiên của mùa giải rất quan trọng với Man City. Bởi đây sẽ là bước đệm để chúng tôi chinh phục tất cả những mục tiêu còn lại của giải. Tôi hạnh phúc khi cùng CLB đăng quang ở bất kỳ giải đấu nào. Hy vọng Man City sẽ tiếp tục được tận hưởng vinh quang chiến thắng này trong chặng đường còn lại của mùa giải”, HLV Manuel Pellegrini chia sẻ.

Phía bên kia, HLV Gustavo Poyet vẫn hết lời khen ngợi các cầu thủ Sunderland, dù Mèo đen vẫn chưa thể giải tỏa cơn khát danh hiệu kể từ lần cuối đăng quang tại FA Cup năm 1973.

“Tôi nghĩ vấn đề chính cần đề cập đến trong trận đấu này chính là cách mà chúng tôi chơi bóng trước một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, về chất lượng cầu thủ, tiềm lực tài chính như Man City. Bàn thắng quá đẹp mắt của Yaya Toure hay pha lập công khó tin của Nasri là minh chứng rõ rệt nhất. Những gì chúng tôi không kỳ vọng đã xảy ra nhưng tôi tự hào về các cầu thủ của mình, về tinh thần và quyết tâm thi đấu của họ”, HLV Gustavo Poyet nói.