- VFF chỉ bán online 10.300 vé chung kết Việt Nam - Malaysia
- Đoàn Hà Nội đón "mưa" HCV wushu trong ngày thi đấu cuối cùng
- ĐT Việt Nam chăm chỉ "luyện công" chờ tái đấu Malaysia bất chấp nắng nóng
ĐT Malaysia đang rất khát khao trả lại món nợ thua 0-2 ở vòng bảng AFF Cup năm nay trước ĐT Việt Nam. Dù bị đánh giá thấp hơn, và cũng có thành tích đối đầu thua kém (thắng 3, thua 6), nhưng Malaysia lại không hề tỏ ra e ngại trước trận chung kết sắp tới.
HLV Tan Cheng Hoe
Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm chung kết, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Chúng tôi có trận đấu rất tốt ở Bangkok, và hy vọng Malaysia tiếp tục thể hiện được mình trong trận chung kết. So với năm 2010 Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều. Chiến thuật cũng thay đổi. Tôi có kỷ niệm đẹp ở AFF Cup 2010 khi là trợ lý HLV trưởng, và Malaysia lên ngôi vô địch. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng 2018 là câu chuyện hoàn toàn khác”.
“Malaysia lúc này đã khác trận vòng bảng tại Hà Nội, vì khi đó chúng tôi phải làm khách. Các cầu thủ đã rút ra nhiều bài học từ đó. Trên sân nhà, Malaysia sẽ chơi tấn công nhưng tất nhiên sẽ không được chủ quan trước cách chơi phòng ngự phản công của Việt Nam", ông Tan Cheng Hoe khẳng định.
Đồng thời, vị chiến lược gia này cũng mạnh miệng thách thức đội khách: "Việt Nam đang sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng. Nhưng nó sẽ bị chặn lại bởi chúng tôi. Không có đội bóng nào giành chiến thắng mãi và không thể bị đánh bại. Đây là trận đấu khó khăn nhưng Malaysia đã sẵn sàng. Tôi rất tin các học trò sẽ mang đến bất ngờ cho Việt Nam".

Malaysia (vàng) đã thua 0-2 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình
Trong khi đó, đội trưởng tuyển Malaysia - Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak chia sẻ: “Đây là trận đấu đặc biệt với tôi và đồng đội. Chúng tôi đã thắng Thái Lan và giờ đây sẽ là Việt Nam. Có thể chúng tôi đã thua ở vòng bảng, nhưng đây là trận đấu hoàn toàn khác, hãy chờ xem!".