- Ảnh chế cười vỡ bụng: Bị loại cay đắng, Messi rủ Ronaldo sang Việt Nam uống bia hơi giải sầu
- Hạ Tây Ban Nha trên chấm 11m, chủ nhà Nga đoạt vé vào tứ kết
- Ronaldo và Messi ở World Cup: Lùi một bước, để... lùi mãi mãi!
Sergio Ramos là người đã trực tiếp gây nên chấn thương nặng ở vai của Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League hôm 26-5 vừa qua. Để rồi từ đó, Liverpool mất át chủ bài và phải chịu thua Real Madrid 1-3, vỡ mộng vô địch.

Ramos là kẻ thù của Liverpool vì gây ra chấn thương nặng cho Salah
Không những thế, chấn thương còn khiến Salah mất hẳn phong độ, ảnh hưởng nặng nề đến hành trình của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 2018. Salah chỉ ghi được 2 bàn nhưng Ai Cập vẫn phải về nước từ vòng bảng.

HLV Jurgen Klopp như trút được ưu phiền với thất bại của Ramos
Ramos là một kẻ đáng ghét, là kẻ thù với nhiều CĐV Liverpool, trong đó có cả HLV Jurgen Klopp. Chính vì thế, sau khi chứng kiến hậu vệ này bị loại khỏi World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha ở vòng 1/8 trước chủ nhà Nga, chiến lược gia người Đức vô cùng hả hê.
Ông đăng lên trang Facebook cá nhân hình ảnh Ramos đau khổ và ngắn gọn: "Cảm nhận nỗi đau đi. Nghiệp chướng!!".
Hiện tại Salah đã bình phục chấn thương và ít ngày nữa sẽ trở lại Liverpool để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mục tiêu của The Kop năm nay là ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, và tất nhiên, hy vọng gặp lại Real Madrid tại Champions League để trả sòng phẳng món nợ xưa.