HLV Graechen: “Chức vô địch là cú hích tinh thần đúng lúc“

ANTĐ - Giành chức vô địch sau 3 lần thất bại tại chung kết các giải đấu trước đó, HLV Graechen cho đó là cú hích tinh thần đúng lúc với U19 HAGL. Đồng thời ông thầy người Pháp sắp trở thành công dân Việt này cũng qua truyền thông, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ cả nước.

Chia sẻ với truyền thông sau khi giành chiến thắng 3-0 trước U21 Thái Lan và đoạt chức vô địch giải U21 quốc tế, HLv Graechen vui mừng nói: "Không riêng Công Phượng mà tất cả các cầu thủ u19 HAGL hôm nay đã chơi một trận đấu tuyệt vời".

"Chúng tôi đã 3 lần thất bại ở các trận chung kết. Đó là kết quả thật sự khiến cả đội rất buồn, song cũng khiến mọi người thêm quyết tâm và tối nay, chúng tôi đã thành công với chức vô địch này. Chiếc cúp này sẽ là một cú hích tinh thần rất đúng lúc với các tuyển thủ. Con đường trước mắt của họ vẫn còn rất dài và gian nan. Hy vọng các cầu thủ sẽ lại mang tới những niềm vui trong tương lai", ông thầy người Pháp trải lòng.

HLV Graechen: “Chức vô địch là cú hích tinh thần đúng lúc“ ảnh 1

Công Phượng và đồng đội giải cơn khát danh hiệu

Video trận U19 HAGL - U21 Thái Lan: 3-0

Thay mặt toàn đội, HLV Graechen đã gửi tặng danh hiệu này, chiến thắng này tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam - những người đã quan tâm, theo sát và ủng hộ U19 Việt Nam cũng như U19 HAGL suốt thời gian qua.

Về phần mình, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Graechen - người đã gắn bó với các cầu thủ HAGL từ 7 năm trước khi được CLB Arsenal cử sang giúp Học viện của "bầu" Đức đào tạo cầu thủ bóng đá. Ông Graechen đã lấy vợ là người Việt Nam, sinh con và xây một ngôi nhà tại Gia Lai. Đặc biệt tới đây, ông thầy người Pháp sẽ chính thức trở thành công dân Việt Nam.

"Từ lâu Việt Nam đã là quê hương thứ 2 của tôi. Ở đây, tôi có một gia đình đáng yêu, một ngôi nhà ấm áp gần khu Học viện HAGL và quan trọng hơn, tôi có được những người bạn tuyệt vời và niềm vui công việc", chàng rể Việt - Graechen từng tâm sự.