HLV của Newcastle "thiết đầu công" với đối phương

ANTĐ - HLV Alan Pardew khẳng định sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vì hành động húc đầu của ông vào mặt của cầu thủ David Meyler bên phía Hull City.

HLV Alan Pardew của Newcastle khẳng định hành động thiếu kiềm chế của ông đã làm hoen ố chiến thắng 4-1 của đội nhà trước Hull City trên sân KC.

Vào phút thứ 73 của trận đấu, tiền vệ Meyler của Hull đã đẩy vào người nhà cầm quân người Anh để lấy bóng trong tình huống ném biên. Chẳng phải tay vừa, HLV Pardew cũng ngay lập tức húc đầu vào mặt của anh này để đáp trả. Ngay lập tức, trọng tài Kevin Friend đã rút thẻ đỏ và truất quyền chỉ đạo của ông.

Pha "thiết đầu công" của HLV Alan Pardew

Sau trận đấu, nhà cầm quân này đã tỏ ra hỗi hận và gửi lời xin lỗi đến tiền vệ Meyler vì hành động của mình: "Tôi xin lỗi Meyler, tất cả các thành viên của Hull và đặc biệt là người hâm mộ. Từ bây giờ, tôi sẽ phải kiềm chế hơn khi chỉ đạo trên đường biên bởi đây đã là sự cố thứ hai của tôi ở mùa giải năm nay."

"Tôi không ngu ngốc tới mức hi vọng sẽ không bị phạt. Tôi sẽ chấp nhận những gì xảy đến với mình. Cậu ấy đã đẩy tôi và tôi phản ứng lại. Đó không phải là một cú húc đầu, tôi chỉ đưa đầu mình về phía trước mà thôi."

"Thật xấu hổ vì hành động của tôi đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng!"

Cựu HLV của Newcastle - Graeme Souness khẳng định hành động của ông Pardew là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, huyền thoại của CLB - Alan Shearer phản ứng quyết liệt hơn khi cho rằng nhà cầm quân này phải bị sa thải.

Hồi tháng Một, FA đã bỏ qua cho HLV Pardew khi ông có những lời lẽ chẳng mấy lịch sự với HLV Manuel Pellegrini của Man City ở ngoài đường biên. Trước đó, nhà cầm quân của Newcastle còn dọa sẽ tát HLV Jose Mourinho nếu Người Đặc Biệt tiếp tục ăn mừng bàn thắng theo cách quá lố trước mặt ông.