Theo thống kê, ước tính đã có tới hơn 140.000 người bị chết trong vụ nổ lịch sử, cùng theo đó là rất nhiều cơ sở vật chất bị phá hoại, và hơn cả là nỗi đau của người dân Nhật Bản vẫn còn đến tận ngày hôm nay.

Đám khói hình nấm chết chóc của quả bom nguyên tử rơi xuống
thành phố Hiroshima, Nhật Bản
Quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima là được thả từ máy bay Enola Gay của không quân Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống đương thời Harry Truman, vào ngày 6-8-1945, là thời điểm Thế chiến thứ 2 sắp kết thúc. Quả bom mang sức công phá tương đương từ 12-15 nghìn tấn thuốc nổ, phá huỷ khoảng 68% các công trình xây dựng trong thành phố và ngay lập tức giết chết khoảng 80.000 người. Về sau, có thêm khoảng 60.000 người chết bởi ảnh hưởng của vụ nổ, do thương tích hoặc nhiễm độc phóng xạ. Con số người chết vẫn tiếp tục tăng từ sau năm 1945.
Chùm ảnh về sự kiện này:






Người dân địa phương diễu hành qua toà nhà Genbaku Dome hay “Vòm bom nguyên tử”, là Khu tưởng niệm Hoà bình Hiroshima. Đây là toà nhà gần nơi bom phát nổ nhất còn sót lại.

Trước đây, toà nhà này là Viện Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp



