Hiện trường khủng khiếp của máy bay Nga nhìn từ trên cao

ANTĐ -Hãng tin RT của Nga đã công bố những cảnh quay đầu tiên từ trên cao về toàn cảnh hiện trường tai nạn máy bay Kogalymavia ở Sinai, Ai Cập.

Những thước phim cho thấy các mảnh vỡ của máy bay Nga bị cháy đen nằm rải rác trong khu vực rộng lớn có bán kính khoảng 5km. Dù không phải địa hình hiểm trở đồi núi nhiều cây cối nhưng khu vực máy bay rơi nằm tách biệt cùng với thời tiết xấu khiến lực lượng tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ.

Hiện trường máy bay Nga nhìn từ trên cao

Các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, hiện tại lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân. Tổng cộng có 162 thi thể đã được tìm thấy, những thi thể đầu tiên đã được chuyển về Nga. Hầu hết các nạn nhân trên máy bay đều là công dân Nga, trong đó có 3 khách du lịch người Ukraine và Belarus.

Dựa trên hiện trường tìm kiếm thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trong khu vực 20km vuông và vết nứt ở đuôi máy bay cách đây 14 năm, các chuyên gia của Ủy ban Hàng không Liên bang Nga đã đưa ra giả thuyết rằng máy bay Nga bị vỡ tung trên không trung trước khi rơi xuống đất. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã gửi đội điều tra gần 100 người đến hiện trường vụ tai nạn để thu thập các mảnh vỡ và tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn mất tích.

Chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia, hay còn gọi là Metrojet, mang số hiệu 7K9268, đã mất tích trên radar chỉ 23 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh vào hồi 6h51’ (giờ Moscow) ngày 31-10. Chiếc máy bay đang mang theo 217 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn, có lộ trình bay từ Sharm El-Sheikh đến St. Petersburg. 

Thêm ảnh về hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga ở Sinai, Ai Cập:

Lực lượng an ninh Ai Cập đang tập trung những hành lý của hành khách trên máy bay

Hiện trường khủng khiếp của máy bay Nga nhìn từ trên cao ảnh 4Mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trong khu vực rộng 20km vuông

Nhiều mảnh thi thể không nguyên vẹn của con người được tìm thấy

Những nạn nhân đầu tiên đã được chuyển về đến Nga

Tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn chết chóc.