Hết việc để làm?

ANTĐ - Sự hiện diện của Ban kỷ luật, Ban giải quyết nại và sắp tới là Ban đạo đức có vẻ như chưa đủ với VFF. Lãnh đạo liên đoàn vừa đề xuất thành lập “Ban giải quyết các tranh chấp nội bộ các vấn đề của bóng đá Việt Nam”. 

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Ban này sẽ chuyên giải quyết các vấn đề mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng của làng bóng nội. Các vấn đề “đặc biệt nghiêm trọng” - theo cách nói của ông Hỷ - gồm tranh chấp trong chuyển nhượng, mua bán cầu thủ giữa cầu thủ với CLB, giữa CLB với nhau…

Theo VFF, sự ra đời của Ban này là đòi hỏi cấp thiết bởi lâu nay, cơ quan có thẩm quyền xét xử cao nhất là Ban giải quyết khiếu nại luôn gặp khó khăn khi đưa ra những quyết định trong các vấn đề lớn, nhạy cảm của bóng đá Việt. Có điều, “sáng kiến” của VFF không nhận được sự đồng thuận từ người trong cuộc. Chuyên gia Trần Văn Phúc nêu quan điểm: “Không ít lần Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại đã làm việc theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, khi quyết định kỷ luật của Ban này còn chưa ráo mực thì Ban kia lập tức xóa án. Giờ VFF lại muốn thêm một cơ quan hành pháp nữa, e rằng chỉ thêm “cồng kềnh hóa” bộ máy”. 

Từ “sáng kiến” lập thêm Ban mới của VFF, người ta liên tưởng đến Ban đạo đức do VPF đề xuất nhằm xử lý những hành vi thiếu văn hóa trên sân cỏ của cầu thủ, và cả lãnh đạo CLB… Nhưng sau một năm, Ban này vẫn chưa thể ra đời mà một phần nguyên nhân là chưa chọn được người đủ năng lực, bản lĩnh xử lý các vấn đề “đụng chạm”. Giờ VFF muốn tìm người dám đương đầu và giải quyết các vấn đề “đặc biệt nghiêm trọng” của bóng đá Việt Nam rõ ràng quá khó.

Chưa biết số phận “Ban giải quyết các tranh chấp nội bộ các vấn đề của bóng đá Việt Nam” sẽ đi tới đâu, hoạt động ra sao, hiệu quả thế nào nhưng điều khiến người ta phải thắc mắc là tại sao VFF lại tung “sáng kiến” đó vào thời điểm này. Bóng đá Việt Nam đang trong cảnh lao đao vì kinh tế, các giải đấu khủng hoảng, nguy cơ bị hoãn… nhưng thay vì tìm kế sách khắc phục, VFF lại vẽ ra ý tưởng quá xa vời. 

VFF đâu phải đã hết việc để làm?