Hết hồn nhận được thư tuyệt mệnh của con trai

ANTĐ - Mẹ của Wesley Walker (14 tuổi) vô cùng hốt hoảng khi đọc lá thư tuyệt mệnh của con trai viết rằng cậu đã mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối và chỉ còn vài giờ nữa để sống. May mắn thay đó chỉ là một bài tập làm văn.

Nhà trường đã có lời xin lỗi chính thức tới gia đình học sinh vì khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng. Với yêu cầu “viết một lá thư tạm biệt mẹ”, Wesley Walker đã nói mình bị bệnh rất nặng và không còn sống được lâu nữa. Việc này đã khiến mẹ của Wesley nghĩ rằng cậu sắp tự tử.

Bức thư mở đầu bằng “Con viết lá thư này để nói lời tạm biệt và cám ơn mẹ đã sinh ra con. Mẹ đừng khóc vì con không muốn mẹ buồn, con chỉ mong mẹ nhớ tới những lúc vui vẻ hạnh phúc…” Cậu bé còn nhờ mẹ đưa cho bố bộ máy chơi game xbox, còn những thứ khác sẽ để lại cho mẹ.

Toàn bộ nội dung lá thư của Wesley

 “Tôi cứ tưởng là nó đang treo cổ trên phòng ngủ”, bà Walker cho biết, “nó đưa bài văn cho tôi vào buổi tối rồi lên gác đi ngủ. Tôi không ngờ là nhà trường lại giao cho các cháu bài tập làm văn viết về điều này, cứ như là thư tuyệt mệnh vậy. Tôi hoàn toàn không đồng ý”. Về phần Wesley, khi được hỏi thêm về bài tập thì cậu bé cho rằng đây là điều rất “bình thường” trong những bài tập tại Discovery Academy (trường học Khám phá) ở Staffordshire (Anh).

Người phát ngôn của trường cho biết, bài tập này yêu cầu học sinh viết lời “cảm ơn đặc biệt” tới người thân. Wesley đã nộp bài cho giáo viên ở lớp và sau đó phải mang về cho phụ huynh xem. Nhà trường vô cùng xin lỗi đã khiến gia đình lo lắng.