- Học theo Việt Nam, ĐT Thái Lan sắp có HLV người Hàn Quốc
- [ẢNH] Ngắm bộ tranh ngộ nghĩnh thầy Park và học trò hân hoan đón Tết
- Ý chí, khát vọng Việt tỏa sáng giữa đấu trường quốc tế
Eden Hazard vẫn đang chơi rất ấn tượng dưới triều đại HLV Maurizio Sarri. Tuy nhiên, nhưng phát biểu mới đây của ngôi sao người Bỉ không thể khiến người hâm mộ The Blues an tâm.
"Tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi đã có quyết định về tương lai", Hazard nói. Trong bối cảnh Real Madrid đang theo đuổi gắt gao, còn Chelsea thì vất vả tìm suất dự Champions League mùa tới, câu nói bóng gió này không thể khiến BLĐ đội bóng áo xanh thành London an lòng.

Son Heung-min đang chơi với phong độ rất cao
Bất chấp việc đã sở hữu sao trẻ người Mỹ Christian Pulisic từ Dortmund, Chelsea vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng hơn cho sự ra đi của Hazard, và Son Heung-min chính là đích nhắm của họ.
Truyền thông Anh đưa tin, Chelsea sẵn sàng chi 80 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao số 1 châu Á này. Con số này đúng bằng mức giá mà Real Madrid đã bỏ ra vào năm 2009 để mua Cristiano Ronaldo - thần tượng của Son.
Nếu bán Son, Tottenham sẽ lãi lớn vì họ từng chỉ phải bỏ ra 30 triệu bảng để đưa anh về từ Bayer Leverkusen năm 2015. Dù vậy, Spurs khó lòng bán đi trụ cột của họ, nhất là cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong bối cảnh Son đang chơi tuyệt hay với 14 bàn thắng và 6 pha kiến tạo cho "Gà trống" trên mọi mặt trận.
Spurs đang có ý định tăng lương gấp đôi so với chỉ 85.000 bảng/tuần như hiện tại cho Son Heung-min. Còn Chelsea sẵn sàng đẩy con số đó lên gấp 3 để đạt được mục đích.