Hãy cho Thái Sung một cơ hội

ANTĐ - Từng được ví như “thần đồng” bóng đá Việt Nam nhưng tương lai của Thái Sung lúc này ở V-League đang bế tắc. 

Hãy cho Thái Sung một cơ hội ảnh 1Thái Sung (trái) đang làm tất cả để tự cứu sự nghiệp của chính mình

4 năm trước, cái tên Thái Sung đột nhiên nổi như cồn và trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt Nam, khi tài năng trẻ này vượt qua 27.000 bạn đồng lứa ở Việt Nam và hơn 40 tài năng trẻ trên khắp thế giới, nhận được học bổng đào tạo 3 năm tại học viện bóng đá danh tiếng Aspire (Qatar). Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 2012, anh trở về thi đấu cho SHB.Đà Nẵng với nhiều  kỳ vọng. Thế nhưng, quãng thời gian trở lại Việt Nam thực sự là ác mộng với cầu thủ sinh năm 1994. Thái Sung không tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ khác, quan hệ với HLV và các đồng đội cũng không tốt vì đôi khi, nhiều người cho rằng anh mắc “bệnh sao”. Rồi Thái Sung được đội bóng sông Hàn cho đội hạng Nhì Kon Tum mượn một thời gian nhưng cũng không chứng tỏ được gì nhiều.

Một cầu thủ từng được đội trẻ Sporting Lisbon liên hệ thử việc giờ lại đang chật vật tìm chỗ đứng. Không được thi đấu thường xuyên ở môi trường bóng đá đỉnh cao, tài năng của Thái Sung cứ mai một dần. Đến nỗi, tài năng này vừa phải lên tiếng “kêu cứu” để có được sự cưu mang nào đó khiến anh có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao. “Tôi đang sống trong những ngày tháng khó nhăn nhất trong sự nghiệp của mình. Đã có lúc tôi muốn bỏ bóng đá, nhưng nghĩ lại, tôi không thể làm vậy, vì nếu thế chẳng khác nào thừa nhận mình kém cỏi. Còn một tia hy vọng, tôi sẽ còn nỗ lực. Lúc này tôi phải suy nghĩ quá nhiều, âu lo quá nhiều nên đôi chân nặng như đeo chì, đá không được hết khả năng. Ai chơi bóng đá sẽ hiểu cầu thủ có được cái đầu thoải mái quan trọng thế nào. Tôi không trách cứ ai, chỉ xin mọi người cho tôi một cơ hội, đừng giết chết đam mê bóng đá, sự nghiệp của một cầu thủ trẻ như tôi”, Thái Sung ngậm ngùi.

Con đường mà Thái Sung đang trải qua có cái gì đó rất giống cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn, người cũng từng gặp khó khăn ở V-League nhưng lúc này đang chói sáng ở giải MLS, Mỹ. Lee Nguyễn nổi danh từ năm 2005 ở giải học sinh toàn nước Mỹ. Sau đó, tiền vệ này được gọi vào đội U20 Mỹ và được CLB PSV chiêu mộ. Thậm chí, năm 2007, Lee Nguyễn còn được triệu tập vào ĐT Mỹ dự Copa America. Tuy nhiên, Lee dần sa sút và thất bại trong tìm kiếm vị trí chính thức ở PSV trước khi bị đẩy sang Đan Mạch trong màu áo CLB Randers. Năm 2009, Lee Nguyễn về Việt Nam khoác áo HAGL rồi Bình Dương. Anh đã “đốt không” 3 năm ở V-League và chỉ có thể trở lại chính mình khi về Mỹ khoác áo New England Revolution năm 2012, để trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất ở giải MLS thời điểm này.

Con đường của Lee Nguyễn đang đi rõ ràng có nhiều điều để Thái Sung học tập. Cầu thủ này mới chỉ 20 tuổi, độ tuổi mà nhân cách cũng như kỹ năng chơi bóng còn đang được hoàn thiện. Chỉ có điều, Lee Nguyễn còn có điểm tựa là chút tiếng tăm khi chơi bóng chuyên nghiệp trước đó. Thái Sung thì không. Và nếu không thật sự chăm chỉ luyện tập để có thể trở lại bóng đá đỉnh cao, e rằng vài năm tới, sẽ chẳng còn ai nhớ đến tên Thái Sung nữa.