Hậu vệ Newscastle bị đánh đến bất tỉnh

ANTĐ - Hậu vệ Danny Simpson của Newcastle vừa bị đánh bất tỉnh vì giở thói ngổ ngáo như cô bồ Tulisa vào lúc 4 giờ sáng.                 

Ăn nhậu lại... no đòn

4 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, còi xe cứu thương và xe cảnh sát rú inh ỏi bên ngoài cửa hàng ăn nhanh Rice Flamebar & Grill ở Manchester. Một thanh niên nằm bất động, nửa thân trên vắt lên vỉa hè, còn nửa thân dưới vẫn ở dưới đường. Máu rỉ ra từ mồm. Cái xác nằm bất động ấy là Danny Simpson.

 

Tin Simpson bị đánh đến bất tỉnh khiến mọi người sốc nặng, nhất là cô bồ Tulisa của anh. Nguyên nhân vì sao và động cơ nào mà hậu vệ 26 tuổi người Anh no đòn như vậy? Thấy bảo anh đi ăn nhậu mừng trận thắng 3-2 của Newcastle trước Chelsea cơ mà.

Hỏi ra thì đúng là Simpson có đi ăn nhậu thật. Đầu tiên, anh cùng hai đồng đội cũ ở M.U là Danny Welbeck và Tom Cleverley tới hộp đêm Circle Club đập phá. Đến gần sáng cả hội ra về. Chỉ nốc rượu mà chưa lót dạ cái gì, Simpson dừng lại cửa hàng Rice Flamebar & Grill kiếm chút đồ ăn nhanh cho đỡ cồn cào ruột gan. Rắc rối nảy sinh từ đây.

"Lúc đấy Simpson đã phừng phừng hơi men rồi. Anh ấy lời qua tiếng lại với một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần cùng xếp hàng mua bánh với mình. Cãi vã vài câu thì đôi bên chuyển sang nói chuyện bằng tay chân", một nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó kể lại.

Dù đang say mềm nhưng với sức vóc của cầu thủ có ăn có tập, Simpson vẫn đấm cho gã đàn ông kia ngã dúi dụi xuống đất.

Tưởng đã giải quyết phải quấy xong đâu vào đấy rồi, Simpson gọi taxi về nhà. Ai dè có hai gã lực điền đuổi theo anh. Taxi còn chưa kịp chuyển bánh thì một trong hai gã mở cửa xe, lôi xồng xộc Simpson ra. Một series đòn giáng vào mặt anh. Simpson đổ gục xuống, bất động. Chưa ai kịp can ngăn gì.

Rất may là tuy không còn cử động gì và không thể trả lời mọi người xung quanh nhưng Simpson vẫn… còn thở. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Manchester Royal. Càng may hơn khi người đại diện của Simpson vừa thông báo: "Danny đã ổn rồi. Anh ấy sẽ trở lại tập luyện cùng Newcastle vào ngày mai".

Đôi lứa xứng đôi

Hay tin dữ, Tulisa tức tốc bay về Anh. Lúc vụ việc xảy ra, nữ giám khảo chương trình X-Factor này còn đang vi vu cùng đám bạn bên Marbella, Tây Ban Nha.

Nếu mà Tulisa đi cùng Simpson lúc ấy thì chưa biết chừng… ẩu đả còn to hơn. Lâu nay Tulisa vẫn được tiếng là cô nàng ngổ ngáo trong giới showbiz Anh.

Hồi tháng 5/2012, Tulisa ẩu đả với một thanh niên tại sân bay Glasgow. Phận chân yếu tay mềm không đấm cho ra hồn, Tulisa xúi trợ lý riêng Gareth Varey xông vào húc đầu dằn mặt gã thanh niên kia.

Tháng 12/2012, Tulisa lại nhảy vào túm tóc Sarah Ashton vì nữ CĐV này trót réo tên Simpson, làm "ngứa tai" cô. Nếu mọi người xung quanh không kịp can ngăn, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong tự truyện của mình, Tulisa thú nhận từng xúi bồ cũ Adam Bailey bỏ trốn bất thành sau khi anh này đâm trọng thương người trong tiệc mừng sinh nhật thứ 24 của anh.

Thế này có thể Simpson rất hợp cạ với Tulisa. Nhưng ngày anh phải rời Newcastle chắc không còn xa, nhất là khi vị trí hậu vệ phải trong đội hình Chích chòe đã thuộc về tân binh Debuchy.

Lây ngổ ngáo từ bồ hay từ… bố?

Chẳng rõ Simpson lây thói ngổ ngáo từ Tulisa hay hưởng "gen ngổ ngáo" di truyền từ ông bố Peter Samms của anh. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Samms từng dọa giết cô bồ cũ Stephanie Ward của Simpson vì cô dám tố con trai ông bạc tình, bạc nghĩa.