- Vì sao trận tranh hạng Ba tại World Cup luôn bị phản đối?
- Lên kế hoạch mừng công hoành tráng, Bỉ sẵn sàng giành hạng Ba World Cup 2018
- Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia: "Sắc đẹp ngàn cân" của Gà trống Gaulois
Với bàn thắng trên chấm phạt đền vào lưới Colombia ở vòng 1/8, Harry Kane nâng tổng số bàn thắng ở World Cup năm nay lên con số 6, nhiều hơn 2 bàn so với Romelu Lukaku.
Tuy nhiên, ở hai vòng quan trọng gần nhất là tứ kết và bán kết, Kane đều "tịt ngòi". Nói cách khác, anh không thể đóng góp gì cho thành tích chung của cả đội, khiến Tam sư phải cay đắng dừng bước ở bán kết trước Croatia.

Không ai cảm thấy thuyết phục khi Kane giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup
Dù sao, Kane vẫn đang thuận lợi trên con đường giành danh hiệu cá nhân này, vì đối thủ số 1 của anh Lukaku cũng không cải thiện được thành tích sau hai vòng gần nhất. Trong khi đó, Ronaldo cũng có 4 bàn nhưng Bồ Đào Nha đã bị loại ở vòng 1/8, còn Griezmann hay Mbappe của Pháp cũng mới chỉ có 3 pha lập công, và khó có thể ghi đến 4 bàn trong trận chung kết.
6 bàn của Kane cũng tương đương với con số mà Vua phá lưới World Cup 2014 là James Rodriguez có được. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cách mà Kane sở hữu 6 pha lập công ấy: 3 bàn trên chấm 11m, 2 bàn từ tình huống "bóng tự tìm đến vị trí" và bàn còn lại do đồng đội Loftus-Cheek sút trúng người anh bay vào khung thành. Nói nôm na, Kane chưa thấy nhiều điểm hay, đã chỉ thấy... ăn may.

Kane và ĐT Anh đang chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng với Bỉ
Nếu những Vua phá lưới gần đây để lại ấn tượng mãnh liệt bao nhiêu nhờ phong cách và những bàn thắng đẹp, như Miroslav Klose năm 2006, Thomas Muller năm 2010 hay đặc biệt là James Rodriguez của World Cup 4 năm về trước, thì Kane lại nhạt nhẽo bấy nhiêu với các bàn thắng của mình. Kane ghi tới 5/6 bàn vào lưới các đội bóng yếu, còn hễ gặp đối thủ lớn là vô hại.
21h tối nay, Harry Kane vẫn còn cơ hội để nâng thành tích của mình vượt lên khỏi con số 6. Và hơn cả, để khẳng định anh cũng biết ghi bàn vào lưới một đội bóng lớn (là Bỉ, trong trận tranh giải Ba). Nếu không, tiền đạo 25 tuổi này mãi không thoát khỏi cái tiếng "Vua phá lưới nhạt nhẽo nhất" trong lịch sử World Cup.