Háo hức đón Tết ấm cúng và ý nghĩa

ANTĐ - Sau một năm tập luyện và thi đấu xa nhà, giờ là thời điểm các VĐV chuẩn bị gói ghém đồ đạc về quê ăn Tết, quây quần cùng gia đình. Nhiều người nhân dịp này đi làm từ thiện, mang hơi ấm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Háo hức đón Tết ấm cúng và ý nghĩa ảnh 1Các cầu thủ Hà Nội T&T đến thăm hỏi và tặng quà bệnh nhi ở Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương trước Tết Nguyên đán Bính Thân

Trò chuyện với phóng viên khi đang trong buổi tập cùng đội tuyển điền kinh vào chiều qua  (1-2), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: “Em cũng như các đồng đội đang rất háo hức chờ xem lịch nghỉ Tết của đội tuyển như thế nào để được về quê ăn Tết cùng bố mẹ”. Năm qua là năm đặc biệt thành công với nữ VĐV 23 tuổi khi cô xuất sắc đoạt 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 28. “Nhiều anh em họ hàng, bạn bè gọi điện hỏi em về chưa, rồi hẹn Tết này đến chung vui cùng gia đình. Tết này, chắc vui lắm!”, nhà vô địch SEA Games chộn rộn. Căn nhà của gia đình Huyền ở Ý Yên, Nam Định giờ đã khang trang, tiện nghi hơn rất nhiều. Tất cả đều nhờ tiền thưởng huy chương của cô con gái 23 tuổi gửi về đỡ đần và để bố mẹ đón Tết Bính Thân sung túc hơn. 

Còn với Vũ Thị Hương - cựu VĐV điền kinh, Tết 2016 hẳn sẽ rất đặc biệt khi đây là năm đầu tiên cô chia tay sự nghiệp VĐV. Những ngày này, gương mặt Vàng một thời của thể thao Việt Nam tất bật “chạy sô”, với lịch mời giao lưu, trò chuyện của các kênh truyền hình. Những ngày qua, trang facebook cá nhân của cựu VĐV 30 tuổi này ngập tràn lời chúc phúc từ bạn bè cùng người hâm mộ sau khi cô úp mở về việc sẽ đính hôn với một bạn trai người nước ngoài sau Tết Nguyên đán.

Háo hức đón Tết ấm cúng và ý nghĩa ảnh 2Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tổ chức gói bánh chưng cho các cầu thủ trẻ

Thành công nhất và đáng chú ý nhất làng thể thao Việt trong năm qua là cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên. Tết Bính Thân 2016, cô gái quê Cần Thơ tiếp tục phải tạm xa gia đình để tập huấn bên Mỹ. Thèm cảm giác được ăn Tết cùng gia đình, thèm được đi chơi với bạn bè nhưng với Ánh Viên, nhiệm vụ quốc gia luôn phải đặt lên trên tất cả.

Bên cạnh đó, HLV Đặng Anh Tuấn cũng tiết lộ sẽ không để trò cưng phải tủi thân, khi đích thân ông sẽ vào bếp nấu những món ăn Việt Nam cho Ánh Viên, để hai thầy trò dù ở nước Mỹ xa xôi song cũng sẽ được tận hưởng không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

Giống như Ánh Viên, kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, cũng đang trong quá trình học tập tại trường Đại học Webster, Mỹ. Tết nào cũng vậy, Quang Liêm luôn chuẩn bị sẵn những món quà ý nghĩa để dành tặng bố mẹ và người thân. Ông Lê Quang Quýnh - bố của Quang Liêm cho biết, gia đình cũng rất đang mong “Nam VĐV xuất sắc nhất - Cúp Chiến thắng 2015” sẽ thu xếp thời gian để về ăn Tết cùng gia đình và chờ đợi những món quà từ cậu con trai giỏi giang, có hiếu. 

Thông cảm với hoàn cảnh quanh năm phải xa nhà, vừa qua, lãnh đạo đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức gói bánh chưng cho các cầu thủ đón Tết sớm. Từ sáng 21 tháng Chạp (Âm lịch), các nữ cầu thủ trẻ thuộc lứa U13, U15 đã ríu rít gọi nhau dậy để rửa lá dong, vo gạo, đồ đỗ rồi cùng nổi lửa, quây quần bên nồi bánh chưng trong không khí đầm ấm. Với nhiều cầu thủ trẻ của HAGL, năm nay sẽ là cái Tết rất đặc biệt.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh - người vừa chia tay người hâm mộ để cùng đội bóng mới, Yokohama sang Nhật, thi đấu J-League 2 năm. Đồng đội của Tuấn Anh là Công Phượng cũng sẽ đón cái Tết khó quên khi đang phải điều trị chấn thương. Mùng 8 Tết (Âm lịch) tới, tiền đạo xứ Nghệ sẽ tạm biệt gia đình để sang Nhật Bản, bắt đầu hành trình khắc nghiệt cùng đội bóng mới, Mito Holllyhock. Cũng nhân dịp Tết đến xuân về, nhiều đội bóng, Hội CĐV tại V-League tổ chức các chuyến từ thiện, tặng quà Tết với mong muốn mang chút hơi ấm đến những người hoàn cảnh khó khăn.