Hành trình 7 năm khám phá vụ sát hại 2 bé gái

ANTD.VN - Albina Khudyakova và Natasha bị sát hại vào năm 2007, nhưng phải tới năm 2014, vụ giết người này mới được làm sáng tỏ. Mới đây, vụ án đã được ông Vladimir Markin, người từng là phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga đưa vào cuốn sách “Những tội ác khét tiếng nhất của thế kỷ XXI ở Nga”.

Hành trình 7 năm khám phá vụ sát hại 2 bé gái ảnh 1

Đối tượng Valery Sidlyar

Vụ án mạng gây chấn động

Ngày 20-5-2007, khi dạo chơi trong khu rừng trồng gần thành phố Taganrog, tỉnh Rostov, Natalia và Konstantin nhìn thấy một người đàn ông hình như đánh ai đó cách chỗ họ khoảng 40m. Đột nhiên, ông ta đứng dậy đi ra đường, lên chiếc ô tô màu xám và rời khỏi khu rừng. Theo Konstantin, đó là chiếc Mitsubishi Galant.

Natalia và Konstantin mạnh dạn tiến lại gần nơi người đàn ông vừa  đi khỏi. Và thật rùng rợn, trước mắt họ là thi thể  của 2 bé gái. Do sợ bị nghi là thủ phạm, họ đã im lặng. Hôm sau, khi thấy báo chí đưa tin về sự mất tích của 2 chị em Albina Khudyakova 8 tuổi và Natasha 3 tuổi, họ lập tức đến đồn cảnh sát trình báo và chỉ nơi phát hiện thi thể của 2 cháu bé. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng đá đập vào đầu. Albina bị vỡ xương thái dương, chấn thương sọ não, xuất huyết. Các bác sĩ pháp y còn phát hiện được tinh trùng trên tay và đồ lót của cô bé. Vụ án giết người đã được khởi tố. 

Sau đó, cơ quan điều tra còn thu thập được nhiều thông tin liên quan. Ngày 19-5, Dmitry Pichka, người thường chạy thể dục, đã nhìn thấy chiếc ô tô màu xám đỗ gần khu rừng. Ngày 20-5, ông lại gặp một người đàn ông mắt sâu, vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo màu đen và đội mũ từ khu rừng đi ra. Còn theo bạn của nạn nhân, Albina thường được một người đàn ông lớn tuổi đưa đi chơi ở Rostov-na-Donu bằng ô tô. Hai chị em Albina sống với mẹ, Albina thường mang quà về nhà…

Cuối cùng, kẻ bị tình nghi sát hại 2 bé gái cũng bị bắt. Đó là Valery Sidlyar, sinh năm 1959, trú tại Taganrog. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn yêu cầu lấy máu của hắn đi giám định. 

Âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng

Kết quả giám định ADN cho thấy, tinh dịch thu được tại hiện trường vụ án không phải của Sidlyar. Hắn được trả tự do. Sau 3 năm rưỡi xảy ra án mạng, vụ án được giao cho điều tra viên kỳ cựu Valery Khomitsky.

Theo ông Khomitsky, nếu nạn nhân bị hãm hiếp, tinh dịch phải được tìm thấy ở chỗ khác, không phải ở tay của nạn nhân và ở đồ lót đã bị cởi bỏ. Ông khẳng định, vào thời điểm bị giết, Albina không bị cưỡng bức và vụ giết 2 đứa trẻ này được chuẩn bị trước. Sidlyar đã bị bắt ngay sau khi tất cả nhân chứng đều nhận ra hắn trong các cuộc nhận dạng. 

Sau đó, các điều tra viên phát hiện được trong bức ảnh mà Natalia và Konstantin đã chụp có chiếc Mercedes. Họ còn thấy 2 chữ số trên biển số xe và nó trùng với 2 số trên biển số xe của Sidlyar.

Khi phóng to bức ảnh, họ nhận thấy, trong xe có người đàn ông hói đầu và 2 bé gái. Theo cơ quan điều tra, nhằm đánh lạc hướng, Sidlyar để sẵn chiếc Mitsubishi ở gần khu rừng. Hắn cùng 2 bé gái rời chiếc Mercedes, chuyển sang đi chiếc Mitsubishi vào rừng.  

Còn theo lời khai của con gái Sidlyar, cô và mẹ kế đã thấy bố mình đem mấy chiếc bao cao su chứa tinh dịch về nhà và để vào tủ lạnh. Cô cũng kể chuyện này cho mẹ đẻ. Điều tra viên đã sang Mỹ gặp bà mẹ này để xác minh.

Theo cơ quan điều tra, Sidlyar nhặt các bao cao su đã sử dụng này ở bãi biển Taganrog. Cuối cùng, Sidlyar được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Cơ quan điều tra khẳng định, Sidlyar quen Albina từ trước, đã lạm dụng tình dục cô bé này trước ngày 20-5-2017. 

Ngày 1-7-2014, Sidlyar bị kết án tù chung thân với chế độ giam giữ nghiêm ngặt vì giết 2 trẻ vị thành niên .