Hàng thủ tệ hại, Chelsea tự chuốc chén đắng ở Paris

ANTĐ - Một trong những trận chơi phòng ngự tệ hại nhất kể từ khi HLV Mourinho quay trở lại, đã khiến Chelsea phải nhận kết quả thua 1-3 trước chủ nhà PSG.
Việc gặp đội bóng có hàng tấn công "siêu khủng" như PSG ở tứ kết Champions League khiến nhiều người chờ đợi Chelsea của HLV Mourinho sẽ thể hiện như thế nào đẳng cấp của mình, thứ đẳng cấp của hàng thủ vốn đã làm nên thương hiệu Mou-team thời gian qua.
Nhưng trớ trêu thay, giữa Paris hoa lệ, Chelsea đã tự chuốc lấy chén đắng mà nguyên nhân không đâu khác, đến từ chính tử huyệt nơi hàng phòng ngự ấy.
Ngay ở phút thứ 4, thủ quân John Terry biếu không cho Lavezzi cơ hội ghi bàn khi đánh đầu thiếu dứt khoát, vào đúng tầm khống chế của tiền đạo người Argentina. Pha đỡ bóng và dứt điểm gọn ghẽ của Lavezzi đã không có Cech có cơ hội nào cản phá. 1-0 cho PSG.
Hàng thủ tệ hại, Chelsea tự chuốc chén đắng ở Paris ảnh 1
Hàng thủ Chelsea đã có một trận đấu đáng quên
Bị dẫn bàn từ quá sớm, Chelsea vẫn bình tĩnh triển khai bóng tìm kiếm cơ hội. Dù sao, đây mới chỉ là trận lượt đi và 1 bàn cho đội chủ nhà vẫn chưa nói lên được nhiều điều. Mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn với thầy trò HLV Mourinho, khi ở phút 27, Oscar bị người đồng hương Thiago Silva phạm lỗi trong vòng cấm. Hazard không mắc một sai lần nào trên chấm 11m, mang về lợi thế cho Chelsea với bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, lợi thế ấy trở nên vô cùng mong manh, bởi nhưng sai lầm nơi hàng thủ đội khách. Phút 62, David Luiz, người được xếp chơi tiền vệ phòng ngự ở trận này, đã tự chôn vùi mọi nỗ lực của anh kể từ đầu trận ở khu vực trung tuyến, với pha đốt lưới nhà lóng ngóng từ pha đá phạt khó chịu của Lavezzi ở cánh trái. Những người Argentina bên phía đội chủ nhà đã có một trận đấu tuyệt hay và đáng nhớ. Sau Lavezzi, đến lượt Pastore tận dụng được sai lầm hàng thủ Chelsea để ghi tên mình lên bảng điện tử. Phút 90+3, khi mà tất cả đều đã nghĩ đến kết cục 2-1 cho PSG trước Chelsea, sự lơ đễnh và thiếu dứt khoát của hàng thủ đội khách đã khiến HLV của họ - Jose Mourinho như chết lặng.
Hàng thủ tệ hại, Chelsea tự chuốc chén đắng ở Paris ảnh 2
PSG hưng phấn với lợi thế lớn trước trận lượt về
Trong tình huống đó, Pastore dễ dàng đi bóng qua 3 cầu thủ Chelsea trước khi dứt điểm chìm vào góc gần hạ gục Cech.

Đó là một bàn thua khiến cơ hội đi tiếp của Chelsea bị bóp nghẹt. Bởi ngay cả khi đã có bàn thắng trên sân khách, ở lượt về, họ phải thắng tối thiểu 2 bàn và không để thủng lưới thì mới có thể nghĩ đến việc vào bán kết.

Cách đây 5 ngày, John Terry cũng đốt lưới nhà khiến Chelsea thua Crystal Palace 0-1 và tự mang dây buộc chân mình trên cuộc đua Premier League.

Dường như, nơi mà HLV Mourinho cần một sự cải tổ lớn không chỉ nằm ở hàng tấn công của The Blues.

Đội hình thi đấu hai đội và điểm chấm trong trận này:
PSG: Sirigu 6, Jallet 6.5, Alex 6.5, Thiago Silva 6, Maxwell 6.5, Verratti 6 (Cabaye 76), Thiago Motta 6.5, Matuidi 6.5, Cavani 7, Ibrahimovic 6 (Lucas Moura 68'), Lavezzi 8 (Pastore 84').
Bàn thắng: Lavezzi 4', Luiz 62' og, Pastore 90'.

Chelsea: Cech 5.5, Ivanovic 6, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 6, Ramires 6, Luiz 6.5, Willian 6.5, Oscar 6 (Lampard 72'), Hazard 7, Schurrle 5 (Torres 59').

Bàn thắng: Hazard 27' (pen)