Hai đội bóng Thủ đô lâm nguy!

ANTĐ - Trong lúc người hâm mộ chờ đợi nhất vào sự hồi sinh kỳ diệu của hai “anh cả” bóng đá Thủ đô, thì họ lại gây thất vọng lớn bằng hai trận thua tan nát. Tương lai của cả HN.ACB và HP.HN mùa này đang bấp bênh hơn bao giờ hết.

Sự xuất sắc của Timothy (trái) không giúp HP.HN tránh khỏi thất bại

Trận đấu tâm điểm và được coi là “chung kết ngược” V-League 2011 diễn ra chiều qua 7-8 trên sân Long An, giữa “đại gia” lỡ bước ĐT.LA và HN.ACB, đội bóng từng có những dấu hiệu hồi sinh quan trọng trong những vòng gần đây. Nó được chú ý bởi đội nào phải nhận thất bại trong cặp đấu này sẽ đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trước trận đấu, lãnh đạo HN.ACB đã dùng mọi biện pháp kích thích tâm lý cho các cầu thủ, trong đó có việc hứa thưởng hàng tỷ đồng nếu giành chiến thắng.

Nhưng có vẻ như “liều doping” tiền ấy không đủ sức nặng để khiến những đôi chân của Thành Lương và các đồng đội bay cao hơn. Trước một chủ nhà ĐT.LA như chẳng còn gì để mất, HN.ACB tỏ ra bạc nhược và không thể kiểm soát được diễn biến trên sân. Hàng thủ đội khách liên tục phơi bày những lỗ hổng chết người và không có gì ngạc nhiên khi ĐT.LA có được 3 bàn thắng dẫn trước sau 2/3 quãng thời gian thi đấu chính thức. Hy vọng tưởng như được vớt vát lại một chút khi Lucas rút ngắn cách biệt cho HN.ACB ở phút 61. Nhưng đó là tất cả những thì Maurico Luis cùng các học trò làm được, trước khi nhận bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng (Danny 90+4’). Thất bại này khiến HN.ACB thế luôn  vào vị trí bét bảng của chính đối thủ với vỏn vẹn 25 điểm. Trong khi đó, ĐT.LA ngoạn mục vươn lên 3 bậc, tạm xếp vị trí 11 với 27 điểm. 2 trận cuối cùng của HN.ACB đều là những trận sinh tử, khi tiếp đội bóng đang khát khao ngôi vô địch là SNLA, rồi đến làm khách ở sân Lạch Tray của Hải Phòng.

HN.ACB đã tệ, HP.HN còn tệ hơn. Vốn là đội bóng được đánh giá sáng cửa trụ hạng nhất trước khi vòng đấu này diễn ra, nhưng đội bóng Thủ đô đã tự làm cơ hội của mình nhỏ đi bằng trận thua ngay trên sân nhà trước Đà Nẵng. Hai bàn thắng của ngoại binh đắt giá Timothy không níu giữ nổi dù chỉ 1 điểm cho Hoà Phát trong một trận đấu mà Merlo của SHB Đà Nẵng rực sáng. Cú hattrick của tiền đạo người Argentina không những đem về chiến thắng 4-2 cho Đà Nẵng, mà còn giúp đội bóng sông Hàn tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ SLNA ở mùa này với 3 điểm ít hơn. Về phần mình, HP.HN dù vẫn xếp ở vị trí 12/14, nhưng số điểm 26 tương đương với Khánh Hoà (xếp thứ 13) có thể bị san lấp bất cứ lúc nào bởi đội bóng thành phố biển Nha Trang đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Cũng trong chiều qua, Hải Phòng đã đánh bại Bình Dương ngay trên sân khách nhờ pha lập công của Aniekan ở phút 52. Khoảng cách của Hải Phòng với nhóm xuống hạng đang là 3 điểm và chỉ cần giành tối thiểu 3 điểm trong 2 vòng còn lại, họ sẽ trụ hạng thành công.