- Tuyển Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Jordan
- Thái Lan khiến Australia hú vía tại bán kết giải nữ châu Á 2018
- CLB Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ môn Tiến Dũng ở AFC Cup
Trên sân Mỹ Đình, CLB Thanh Hóa (5 điểm) đá trận thủ tục với đại diện đến từ Myanmar, CLB Yangon United (12 điểm, nhất bảng và đã chắc suất đi tiếp).
Đúng như tuyên bố trước đó, hai đội chơi cởi mở, cống hiến cho khán giả tới 6 bàn thắng. Ngay trong hiệp 1 có tới 4 bàn, chia đều cho hai đội. Cầu thủ Sekou Sylla (phút 4, 22) hai lần đưa Yangon United vượt lên dẫn trước nhưng Pape Omar Faye (phút 11) và Lê Văn Thắng (phút 38) liên tiếp lập công cân bằng tỉ số 2-2 cho chủ nhà Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) chia tay AFC Cup bằng trận hòa Yangon United 3-3
Sang hiệp 2, mỗi đội có thêm một bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với kết quả hòa 3-3. Trận đấu được xem như lời chia tay đẹp của CLB Thanh Hóa ở lần đầu dự AFC Cup.
Cũng trong chiều 25-4, đại diện còn lại của Việt Nam là SLNA (10 điểm, nhì bảng) nhận tin chính thức bị loại, sau khi đối thủ cạnh tranh suất đội nhì có thành tích tốt là CLB Ceres–Negros (Philippines) kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng F, 13 điểm.
Việc cả Thanh Hóa (Á quân V-League) và SLNA (đương kim vô địch Cúp quốc gia) sớm bị loại khỏi sân chơi cấp CLB lớn thứ hai châu Á (sau AFC Champions League), phần nào đã cho thấy đẳng cấp và tham vọng của các đại diện bóng đá Việt Nam.