Hạ Philippines, Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2014

ANTĐ - Tối 10-12, thầy trò HLV Kiatisuk đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trước Philippines, qua đó giành tấm vé đầu tiên dự chung kết AFF Cup 2014.

Trận hòa 0-0 trên sân nhà đã mang lại lượt thế nhất định cho tuyển Philippines trong chuyến hành quân sang sân Rajamangala gặp tuyển chủ nhà Thái Lan trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 tối 10-12. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisuk đã có một trận đấu lấp lướt và giành kết quả như ý muốn.

Ngay phút thứ 6, sau pha đánh đầu trả bóng chiến thuật của đồng đội, Chanathip dứt điểm chìm đưa bóng đi sát cột dọc mở tỷ số cho Thái Lan.

Những phút sau đó, cả 2 đội tích cực triển khai bóng về khung thành đối phương, song chủ nhà Thái Lan mới là đội có những pha dứt điểm nguy hiểm.

Hạ Philippines, Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2014 ảnh 1

Thái Lan xứng đáng giành vé chơi trận chung kết

Phút 58, từ đường chuyền rất thuận lợi của đồng đội, Kroekrit băng xuống và dứt điểm tinh tế vượt qua tầm với của thủ môn Philippnies, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi ở phút 82, Philippines chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ trên sân sau khi Steuble nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan.

Chưa đầy 5 phút sau đó, Kroekrit hoàn thành cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.

Chiến thắng với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận, tuyển Thái Lan đã giành tấm vé đầu tiên dự trận chung kết AFF Cup 2014.

Chủ nhân của tấm vé còn lại sẽ được quyết định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 11-12. Sau chiến thắng 2-1 trên sân khách, Việt Nam đang chiếm ưu thế bởi chỉ cần hòa (thậm chí thua tối thiểu 0-1) là thầy trò HLV Miura sẽ giành vé chung kết.

Trả lời báo chí, HLV Kiatisuk của Thái Lan cho biết ông rất muốn tái ngộ Việt Nam tại chung kết giải năm nay để trả "món nợ" để thua 2-3 và mất chức vô địch vào tay tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Kiatisuk là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng nhiều lần khoác áo ĐTQG Thái Lan so tài cùng ĐTQG Việt Nam, giai đoạn 1998-2002 và sau đó có khoảng thời gian khoác áo CLB HAGL, đoat chức vô địch V-League mùa 2002-2003.

Nếu Việt Nam và Thái Lan tái ngộ, quả thật sẽ là trận chung kết trong mơ với bóng đá Đông Nam Á và với người hâm mộ đội tuyển 2 nước.