Bóng đá nam Olympic London:

Hạ Nhật Bản, Hàn Quốc lần đầu tiên giành HCĐ

ANTĐ - Với một lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, Olympic Hàn Quốc đã khiến Nhật Bản phải ôm hận qua đó lần đầu tiên giành chiếc huy chương bóng đá nam ở một kỳ Olympic.

ĐT Hàn Quốc có một lối chơi hợp lý

Tại Olympic năm nay, hai đại diện châu Á là ĐT Hàn Quốc và Nhật Bản đã tạo ra cú sốc khi giành quyền vào tới bán kết bóng đá nam. Tuy không có cơ hội giành HCV, thế nhưng bước vào trận đấu giành HCĐ cả hai cường quốc bóng đá châu Á đều tỏ rõ quyết tâm của mình.

Nhập cuộc một cách thận trọng, trận đấu đã diễn ra không thực sự hấp dẫn trong hiệp đấu đầu tiên. Không có nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn được tạo ra, nhưng lại có không ít những pha vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ hai bên phải nằm sân.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trong khoảng thời gian cuối hiệp 1. Phút 38, tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Park Chu Young mạnh dạn cầm bóng đột phá vượt qua hàng thủ Nhật Bản trước khi tung cú sút góc gần đánh bại thủ thành Gonda mở tỷ số trận đấu. Với bàn thắng này, đội bóng của Hong Myung Bo bắt đầu triển khai lối chơi phòng thủ phản công vô cùng khó chịu.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, trong khi Hàn Quốc vẫn thể hiện được lối đá phản công sắc nét thì Nhật Bản lại tỏ ra lúng túng ở khâu phòng ngự. Phút 57, từ cú phát bóng cực mạnh của thủ thành Jung Sung-Ryong, trái bóng khẽ lướt qua đầu một cầu thủ Hàn Quốc, đến vị trí của Ja-Cheol Koo. Thủ quân đội bóng xứ Linh chi không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 với cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa.

Sau bàn thắng, ưu thế tiếp tục thuộc về Olympic Hàn Quốc. Khi mà Nhật Bản buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, bài phòng ngự phản công sở trường của các cầu thủ Hàn Quốc liên tục phát huy tác dụng và tạo ra sóng gió trước khung thành của đối phương. Nhưng sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng khiến cho các cơ hội ngon ăn của Olympic Hàn Quốc trôi qua.

Thế nhưng, cách biệt 2 bàn cũng đã là quá đủ để người Hàn Quốc ca bài ca chiến thắng. Hàng công bất lực của Nhật Bản không thể khiến thủ thành Jung Sung-Ryong phải một lần vào lưới nhặt bóng. Kết quả 2-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Hàn Quốc được vinh danh với lần đầu tiên giành huy chương môn bóng đá nam tại một kỳ Olympic.