Giao hữu trước thềm Euro 2012:

Hà Lan đại thắng, Bồ Đào Nha phơi áo tại Lisbon

ANTĐ - "Cơn lốc màu da cam" giành chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Bắc Ireland trước khi lên đường sang Ba Lan-Ukraina. Trong khi đó, Bồ Đào Nha thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3 trong trận giao hữu quốc tế đêm qua

Hà Lan có chiến thắng tưng bừng

Trận giao hữu với Bắc Ireland là cơ hội để ĐT Hà Lan “tập bắn” trước khi bước vào khởi tranh tại EURO 2012. Và sức mạnh của "Cơn lốc màu da cam" đã nổi khi Hà Lan trút cơn mưa 6 bàn thắng vào lưới Bắc Ireland.

Ở Amsterdam, HLV Van Marwijk đã tung ra đội hình mạnh nhất khi cả Sneijder lẫn De Jong cùng bình phục để trở lại. Và sự chênh lệch lập tức được thể hiện, khi Bắc Ireland chỉ biết co cụm chống đỡ. Nhưng dù chủ động lùi sâu, đội khách vẫn bị cuốn phăng trước những đợt lên bóng tốc độ và biến hóa của Cơn lốc màu da cam.

Sau hiệp 1, tỷ số đã là 4-0 và tuy Van Persie lập được cú đúp, những nhân tố nổi bật nhất phải là Sneijder và Afellay. Sneijder là người treo bóng để Van Persie đánh đầu mở tỷ số, trước khi nhân đôi cách biệt với một cú đá phạt.

Còn Afellay thì kiếm được quả penalty mà Van Persie thực hiện thành công, trước khi tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Sang hiệp 2, Hà Lan còn ghi thêm 2 bàn nữa do công của Afellay và trung vệ Vlaar để khép lại một thắng lợi đậm đà.

Ronaldo và các đồng đội thất bại ngay trên sân nhà

Trong khi đó, Ronaldo đá hỏng phạt đền, Pepe đá phản lưới nhà, Bồ Đào Nha đã phải trả giá đắt khi Umut Bulut tỏa sáng xuất thần với cú đúp bàn thắng, mang về chiến thắng giòn giã cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân khách.

Nhằm tăng cường sức tấn công cho Seleccao ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, ban huấn luyện của ĐT Bồ Đào Nha đưa ra sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. HLV Paulo Bento quyết định bổ sung thêm 4 cầu thủ trụ cột so với trận gặp Macedonia để hỗ trợ cho Ronaldo.

Liên tục ép sân, thế nhưng ĐT Bồ Đào Nha lại bị thủng lưới trước ở phút 35. Từ pha chuyền bóng vào bên cánh phải, hàng thủ Bồ Đào Nha mắc sai lầm khi để Bulut băng vào dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Patricio.

Khó khăn thêm chồng chất cho thầy trò HLV Paulo Bento khi đối phương có bàn thắng thứ 2. Hàng thủ Bồ Đào Nha tiếp tục mắc sai lầm khi để mất bóng trước khung thành thủ môn Patricio. Sau đó 3 phút, Luis Nani thắp lên hy vọng giúp ĐT Bồ Đào Nha thực hiện cú lội ngược dòng với bàn thắng ở phút 57.

Cầu thủ chạy cánh đang khoác áo MU thực hiện cú sút căng chéo góc đánh bại thủ môn Volkan Demirel. Đội bóng của HLV Paulo Pento có cơ hội san bằng tỷ số khi được hưởng quả penalty ở phút 64. Tuy nhiên, CR7 không thể đánh bại được thủ thành của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trên chấm 11m.

Những phút cuối trận, ĐT Bồ Đào Nha để thua thêm một bàn sau pha đốt lưới nhà của Pepe. Trong pha phá bóng giải nguy, Ricardo Costa đá bóng trúng người hậu vệ đang thi đấu cho Real bật vào khung thành đội nhà.

Trận thua này cho thấy sự chuẩn bị không được tốt của thầy trò HLV Bento cho VCK Euro 2012 chỉ còn mấy ngày nữa là chính thức khởi tranh (Bồ Đào Nha mới chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất). Quả là tín hiệu đáng lo cho người Bồ, khi cuộc hẹn ở “bảng tử thần” chỉ còn tính bằng ngày.

Kết quả các trận giao hữu đêm qua 2-6:

Ba Lan
-Andorra: 4-0
Đan Mạch-Australia: 2-0
Na Uy-Croatia: 1-1
Hà Lan-Bắc Ireland: 6-0
BĐN-TNK: 1-3