Hạ Brazil 2-1, Mexico lần đầu tiên lên đỉnh Olympic

ANTĐ - Với cú đúp của Peralta, Mexico đã đánh bại Brazil 2-1 sau 90 phút kịch tính để lần đầu tiên giành chiếc huy chương vàng Olympic.

Chiến thắng này của Mexico cũng đã khiến giấc mơ vàng của Brazil tan thành mây khói sau khi đã hai lần hụt bước vào các năm 1984 và 1988, dù trong đội hình Samba có rất nhiều cầu thủ xuất sắc.

Tại Olympic London, Brazil đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với hàng công "khủng." Sau 5 trận đấu, Brazil đã ghi đến 15 bàn thắng, trong đó bộ đội Neymar và Damiao đóng góp đến 9 bàn thắng. Với 6 pha lập công, Damiao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại kỳ Thế vận hội này.

Tuy nhiên, để có thể lần đầu tiên giành chiếc HCV bóng đá nam tại một kỳ Olympic, Brazil cần phải vượt qua thách thức lớn mang tên Mexico.

Đội bóng Trung Mỹ cũng đang có phong độ rất tốt, đồng thời luôn chứng tỏ mình là đối thủ kỵ giơ đối với bóng đá Brazil khi luôn giành được chiến thắng trong các cuộc đối đầu với nền bóng đá hùng mạnh này ở nhiều giải đấu quốc tế.

Hơn nữa, trước thềm Olympic, Mexico còn đánh bại Brazil 2-0 trong trận giao hữu trên đất Mỹ.Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Menezes tiếp tục đặt niềm tin vào những Damiao, Neymar và Sandro trên hàng công. Trong khi đó, bộ tứ của họ vẫn là những cái tên quen thuộc đã sát cánh bên nhau từ đầu giải như Silva, Marcelo, Rafael và Juan. Ở hàng tiền vệ là Alex Sandro, Oscar và Romulo.

Bên phía Mexico, ngôi sao sáng nhất là Giovanni dos Santos đã không có tên trong đội hình xuất phát do bị chấn thương ở trận bán kết với Nhật Bản.

Khi mà các khán giả muộn nhất có mặt trên khán đài chưa kịp ngồi nóng chỗ, Mexico đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Ngay giây thứ 43 của trận đấu, tiền đạo Peralta đã tận dụng rất tốt sai lầm của các hậu vệ Brazil để lập công bằng cú dứt điểm quyết đoán.

Bàn thắng của Peralta chắc chắn sẽ khiến cho trận chung kết Olympic London ở môn bóng đá nam hấp dẫn ngay từ đầu.

Ngay sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Mexico đang thi đấu tự tin hơn rất nhiên, trong khi Brazil tỏ ra thi đấu khá bế tắc. Đã 12 phút thi đấu trôi qua song đoàn quân của huấn luyện viên Menezes vẫn chưa thể tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Phút 20, nhận đường chuyền dài chuẩn xác của Marcelo, Damiao đã lập tức tạo cơ hội cho Oscar. Tuy nhiên, tân binh của câu lạc bộ Chelsea đã không thể làm gì nhiều hơn cú sút quá nhẹ và không gây khó cho thủ thành Corona.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, Mexico tiếp tục áp dụng lối chơi bám sát để hạn chế lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Brazil, Những Neymar, Damiao được theo rất sát.Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Menezes đã quyết định có sự điều chỉnh khi đưa tiền đạo Hulk vào sân để thế chỗ cho Alex Sandro, nhằm làm mới lối chơi và hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa.

Phút 38, Brazil có được pha bóng phối hợp vô cùng nguy hiểm, Oscar đã có pha đi bóng rất tốt trong vòng cấm rồi tung ra đường căng ngang song tiếc là các cầu thủ Mexico đã kịp thời ngăn cản. Ngay sau đó, cầu thủ mới vào sân Hulk đã có cơ hội song vẫn chưa thể biến cơ hội thành bàn thắng cho Brazil.

Rõ ràng, trong những phút thi đấu vừa qua, Brazil đã thi đấu tốt hơn trước đó rất nhiều khi mà họ đã tự tin cầm bóng hơn. Tuy nhiên, các vũ công Samba vẫn không thể có được bàn thắng gỡ hòa khi hiệp 1 khép lại. Đây cũng là trận đấu đầu tiên Brazil không thể có bàn thắng trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bất ngờ bị thủng lưới ngay phút đầu tiên, và bất lực trong suốt 45 phút đầu tiên, Brazil đã bước vào hiệp 2 với quyết tâm chiến thắng rất cao. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ có chiến thắng họ mới có thể hoàn thành ước mơ huy chương vàng Olympic.

 

Phút 48, Neymar đã tung ra cú sút rất căng về phía Mexico song tiếc là chưa thể trúng đích. Hai phút sau, Neymar lại có được cơ hội sau tình huống chọc khe thông minh của Oscar song một lần nữa anh không thể thành công.

Trước sức ép rất lớn đến từ các cầu thủ áo vàng, huấn luyện viên Tena đã quyết định rút Aquino ra sân và vào thay anh là Ponce, nhằm tăng cường sự chắc cho cho hàng phòng ngự. Chủ động chơi chậm và chắc để ngăn chặn sức mạnh của Brazil song Mexico cũng tạo ra sự nguy hiểm mỗi khi có được cơ hội.

Phút 63, Rafael lại chuyền về bất cẩn cho Gabriel khiến cho Fabian băng xuống cướp được bóng, song không thể đánh bại Gabriel. Tuy nhiên, lần đứt điểm thứ 2, số 8 của Mexico đã đánh bại thủ môn đối phương bằng cú móc bóng tuyệt đẹp nhưng xà ngang đã cứu thua cho Seleccao.

Sau đó ít phút, Peralta băng xuống rất nhanh, đón đường căng ngang của đồng đội và đệm bóng chính xác, đánh bại thủ thành Gabriel nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Mexico do trước đó chủ nhân của cú sút đã rơi vào thể việt vị.Nhưng rồi điều gì đến cũng đã phải đến, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng Brazil đã phải trả giá rất đắt. Từ tình huống đá phạt góc, Peralta bật cao đánh đầu để lần thứ 2 hạ gục thủ thành Gabriel.

Những gì diễn ra trên sân đúng là đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các cầu thủ Brazil và họ đang đứng trước nguy cơ lần thứ 3 hụt bước trước ngưỡng cửa thiên đường tại Thế vận hội.

Trong khi đó, việc có được hai bàn thắng dẫn trước đã giúp cho các cầu thủ Mexico chơi thoải mái hơn rất nhiều, dù sức ép được các cầu thủ Brazil tạo ra là không nhỏ.

Ở những phút cuối của trận đấu, Rafael lại mắc sai lầm và nếu như không có Juan về hỗ trợ thì không biết có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Rafael vẫn tỏ ra ngang bướng và muốn "chiến" với cả đồng đội của mình trên sân khi có những lời qua tiếng lại.

Và khi mà trận đấu bước vào những phút đá bù giờ, Hulk đã mang lại hy vọng cho Brazil khi ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để Brazil có thể làm nên điều thần kỳ.

Thất bại 1-2, Brazil một lần nữa ngậm ngùi ở một trận chung kết tại Olympic. Còn với Mexico, chiến thắng này đã giúp họ lần đầu tiên giành được chiếc huy chương vàng ở môn bóng đá nam Olympic.