Giữ xác chồng vì mong sống lại

ANTĐ - Một phụ nữ Colombia đã giấu xác chồng mình trong nhà suốt 1 tháng trời vì hy vọng người chồng sẽ sống lại.

Lý giải cho nguyên nhân vì sao cứ khư khư giữ xác ông Lucio Chacue trong nhà lâu đến vậy, bà Alba Yacue cho biết vì ông Lucio nói rằng ông “sẽ sống lại”.

Thế nên ngày ngày bà Alba cứ mong chồng sẽ tỉnh dậy. Ông Lucio Chacue, 61 tuổi, qua đời không rõ nguyên nhân. Hàng xóm đã nghi ngờ Lucio mất tích nên báo cảnh sát. Khi các nhà điều tra đến nhà riêng của cặp vợ chồng này, họ phát hiện thi thể ông Lucio ở cuối phòng ngủ. “Những gì còn lại của thi thể đang phân hủy đã được gói lại”, tờ La Nacion đưa tin. Tuy nhiên khi cơ quan tổ chức mai táng đến thu dọn và an táng thi thể ông Lucio thì bà Alba đòi trả lại để bà chôn cất chồng sau khu vườn của ngôi nhà tại làng La Umbria, Huila, tây nam

Colombia.