Giải mã thất bại của MU

ANTĐ - Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân tại Man Utd, HLV Ferguson mới phải chịu thất bại khủng khiếp 1-6  trước Man City. Có lẽ những người hâm mộ Ngoại hạng Anh đều muốn tìm hiểu gốc rễ của thất bại đáng hổ thẹn này.
Giải mã thất bại của MU ảnh 1

                                Các cầu thủ MU buồn bã sau thất bại của đội nhà

Sai lầm chiến thuật và bố trí nhân sự

 

Lợi thế sân nhà, quyết tâm dạy cho đối thủ một bài học hay việc quá tự tin vào sức mạnh của đội nhà đã khiến Sir Alex chủ quan bố trí sơ đồ tấn công 4-4-2 với bộ đôi Rooney và Welbeck trên hàng công.

HLV Ferguson hoàn toàn lãng quên sơ đồ 4-2-3-1 vốn đem lại thành công vang dội trong thời gian qua. Nhưng điều quan trọng nhất là sơ đồ này giúp quỷ đỏ” tìm được sự cân bằng ở cả 3 tuyến đồng thời có đất diễn cho tất cả những quân bài quan trọng nhất của đội bóng.

 

Chicharito nên được bố trí đá cặp với sự hỗ trợ của Young, Rooney, Nani bên dưới là Fletcher cùng Phil Jones. Còn hàng thủ gồm bộ tứ quen thuộc Smalling, Ferdinand, Evans, Evra.

 

Với sơ đồ 4-4-2 tưởng như Man Utd sẽ phá tung hàng phòng ngự của Man City nhưng họ không thể ngờ đối thủ lại chủ động hạ thấp đội hình, phòng ngự nhiều lớp cực kỳ chặt chẽ. Trong bối cảnh như vậy, đội chủ nhà cần tới một cầu thủ có khả năng gây đột biến cao và chắt chit từng cơ hội có được. Đáng tiếc là Welbeck không đáp ứng được yêu cầu. Đó cũng là lúc người ta nghĩ nhiều tới “hạt đậu nhỏ” Chicharito.

 

Cả trong hiêp một, Man Utd có duy nhất cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc người sút bóng lại là Evra với pha sút... hụt. Đó là Chicharito thì đã khác. Người hâm mộ quỷ đỏ quá quen với những pha ghi bàn tưởng chừng như không thể của cầu thủ người Mexico này.

Giải mã thất bại của MU ảnh 2

                              Chiếc thẻ đỏ của Evans là bước ngoặt của trận đấu

 

Phút hớ hênh của các cá nhân

 

Có 2 cầu thủ đáng nhận sự chê trách nhiều nhất là Evans và Evra. Bất chấp luôn nhận được những lời khen ngợi có cánh của ông Ferguson, Evans chưa từng được đánh giá là chỗ dựa an toàn ở hàng thủ.

 

Trong quá khứ Evans từng nhiều lần mắc lỗi nghiêm trọng và ở trận gặp Man City, một lần nữa cầu thủ này lại tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Với việc bắt người như mơ ngủ, Evans để sổng Balotelli, tạo điều kiện cầu thủ này đặt lòng hiểm hóc mở tỷ số.

Chưa dừng lại ở đó, Evans còn pha phạm lỗi thô thiển trước vòng cấm địa và tự nhận thẻ đỏ rời sân, để lại gánh nặng cho toàn đội.

 

Trong một thế trận mà Man Utd thiệt thòi đủ đường, thiếu người và bị dẫn bàn trước, “quỷ đỏ” cần tới một thủ lĩnh về tinh thần, giữ cho toàn đội bình tĩnh trước những đợt tấn công thì ngược lại Evra lại đánh mất chính mình.

 

Thay vì làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bên hành lang trái, Evra lại thường xuyên dâng cao và không kịp lui về trước những đợt lên bóng của các cầu thủ ngôi sao bên phía đối phương. Đó là chưa kể việc cầu thủ người Pháp luôn bị hút theo sự di chuyển của Silva và luôn là kẻ thất bại trong những tình huống tranh chấp.

 

Coi thường đối phương và tính bảo thủ của Sir Alex

 

Câu cửa miệng của các cầu thủ và BHL Man Utd luôn là “có thể thua bất cứ đội bóng nào, ngoại trừ Man City”. Điều đó cho thấy sự thù địch cực lớn giữa hai đội và cả sự dè bỉu dành cho kẻ luôn nằm dưới cái bóng của họ tại thành phố Manchester.

 

Như để minh chứng cho quyết tâm và sức mạnh của mình, Man Utd tấn công phủ đầu đối thủ không biết mệt mỏi. Đôi lúc có tới 7,8 cầu thủ bên phần sân đối phương. Man Utd đã quá cởi mở trong lối chơi, tương tự như cách họ đè bẹp Arsenal 2-8 hay Tottenham 5-1. Nhưng khác biệt ở đây chính là đối thủ của họ là Man City đang thăng hoa cùng dàn sao chẳng kém cạnh Man Utd nếu không muốn nói là hơn, chứ không phải Arsenal hết thời hay Tottenham khủng hoảng.

 

Mọi chuyện có lẽ không quá tồi tệ cho Man Utd nếu Sir Alex chịu sửa chữa bằng việc tung Phil Johns vào sân từ sớm để trám vào vị trí của Evans. Thế nhưng HLV Ferguson từ xưa tới nay luôn giữ lập trường kiên định – không bao giờ thay người trong hiệp 1. Dường như ông không muốn thừa nhận những sai lầm trong việc bố trí đội hình của “quỷ đỏ”. Chỉ tới gần phút 70, Johns và Chicharito mới vào sân nhưng mọi chuyện đã quá muộn với đội chủ nhà.

 

Ngoài những lý do nêu trên, không thể phủ nhận Man City đã chơi một trận đấu quá xuất sắc, vượt xa mọi tiên liệu của HLV Ferguson cũng như giới chuyên môn. Hay nói một cách khác, HLV Mancini tỏ ra rất am hiểu đối thủ và bài binh bố trận cực kỳ hợp lý để hạ gục “quỷ đỏ dựa vào đội hình đầy rẫy ngôi sao cùng nhau tỏa sáng trong một trận đấu!