Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XV – 2015:

Giấc mơ không của riêng ai

ANTĐ - Sáng nay 20-12, hai trận bán kết giải bóng đá học sinh Hà Nội sẽ diễn ra trên SVĐ Tây Hồ. Cả 4 đội bóng đều mang theo giấc mơ của riêng mình, khi trận chung kết, trận đấu lớn nhất của cả mùa giải, đang vẫy gọi họ từ sân vận động Hàng Đẫy.

ẢNH: THUẦN THƯ

8h, THPT Marie Curie – THPT Trần Quốc Tuấn: Tiếng gọi lịch sử

Thời điểm này một năm về trước, THPT Trần Quốc Tuấn đang sống trong những ngày “lễ hội”, khi đội bóng của họ vừa lần thứ 2 đăng quang ở giải bóng đá học sinh, sau khi vượt qua đại diện tới từ Thạch Thất – THPT Phan Huy Chú ở trận chung kết. Cho tới bây giờ, khí phách của những nhà vô địch vẫn chảy trong huyết quản các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn. Họ đã bước vào mùa giải này với tâm thế của một nhà vô địch thực thụ, và vẫn đang tiến lên từng bước vững chắc cho tới vòng bán kết này.

Có rất nhiều động lực để thầy trò trường Trần Quốc Tuấn phấn đấu. Nếu vô địch, họ sẽ là đội đầu tiên bảo vệ thành công Cúp vàng, và cũng sẽ là đội bóng đầu tiên 3 lần vô địch giải bóng đá học sinh Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức. Điểm tựa cho đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương này trong nhiều năm qua chính là lối chơi tập thể đầy gắn kết, cộng với sự tỏa sáng của những “đầu tàu”. Năm nay, người đóng vai trò thủ lĩnh của họ chính là Vũ Xuân Đức, đội trưởng và cũng là tay săn bàn số 1 của đội. THPT Trần Quốc Tuấn đang hừng hực khí thế, nhưng chắc chắn họ không được phép coi thường THPT Marie Curie.

Năm nay, lứa cầu thủ rất đồng đều của đội bóng tới từ ngôi trường mang tên nhà vật lý – hóa học lỗi lạc này đang giúp họ bay cao. Lần đầu tiên, THPT Marie Curie có mặt trong top 4 đội mạnh nhất kể từ khi dự giải, và chắc chắn đây không phải mục tiêu cuối cùng của họ. THPT Marie Curie đang sẵn sàng ghi tên mình vào lịch sử. Và nếu THPT Trần Quốc Tuấn có chưa đánh giá đúng đối thủ của mình là ai, thì hãy nhớ, ở vòng các vòng trước đó, THPT Marie Curie đã từng loại cả THPT Phan Đình Phùng và THPT Hà Nội Amsterdam, những nhà cựu vô địch.

Vũ Xuân Đức đang được kỳ vọng sẽ giúp THPT Trần Quốc Tuấn đi vào lịch sử

9h, THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Phùng Khắc Khoan: Cho lần đầu tiên

Năm 2009 và 2012, khi THPT Nguyễn Tất Thành giành ngôi á quân, thì THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) còn chưa một lần dự giải. Tuy nhiên, năm 2013, trong lần đầu tiên tham dự, THPT Phùng Khắc Khoan cũng đã cán đích ở vị trí thứ 2. Không quá khi cho rằng đây là trận đấu của những chiếc HCB. Nhưng những tấm HCB ấy không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực để cả hai đổi màu huy chương ở trận chung kết, vốn đang vẫy tay mời gọi họ sau trận bán kết này.

Ở tứ kết, cả THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Nguyễn Tất Thành đều đã có những chiến thắng rất thuyết phục. THPT Phùng Khắc Khoan đánh bại nhà cựu vô địch năm 2010 – THPT Hoàng Cầu, còn THPT Nguyễn Tất Thành lại vượt qua một ứng cử viên từng gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng là THPT FPT để giành vé vào bán kết. Không giống như cặp bán kết 1, nơi mà mỗi đội bóng đều có một cầu thủ nổi bật, điểm mạnh chung của cả hai đội ở cặp bán kết 2 này chính là yếu tố tập thể.

Thật khó có thể tìm ra một cầu thủ nổi bật nhất bởi ngôi sao ở cả THPT Phùng Khắc Khoan lẫn THPT Nguyễn Tất Thành đều chính là tập thể. Thế nên, trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn trên từng cm cỏ. Và ở đó, ai tỉnh táo, bản lĩnh và chính xác hơn, người đó sẽ giành chiến thắng.