Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

Gia đình 10 thành viên cùng tới sân Tây Hồ 'tiếp lửa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn Phạm Anh Quân của THPT Phenikaa có lẽ là người hạnh phúc nhất trên sân Tây Hồ trong loạt trận vòng bảng bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô chiều 22-10, khi có gia đình 10 thành viên tới cổ vũ.

Ở loạt trận chiều 22-10, tân binh THPT Phenikaa có màn ra quân ấn tượng khi buộc THPT Tây Hà Nội (chung cuộc 1-1) phải chia điểm trong thế bị dẫn trước.

Ngoài những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ trên sân, một trong những động lực giúp đội thi đấu thăng hoa là màn "tiếp lửa" của dàn cổ động viên hùng hậu trên khán đài sân Tây Hồ.

Gia đình anh Phạm Bá Bắc với 10 thành viên tới sân cổ vũ con trai cùng đồng đội đá giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, chiều 22-10

Gia đình anh Phạm Bá Bắc với 10 thành viên tới sân cổ vũ con trai cùng đồng đội đá giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, chiều 22-10

Thủ môn lớp 10 Phạm Anh Quân dù chưa có cơ hội vào sân cho THPT Phenikaa trong ngày ra quân, song có lẽ là người hãnh diện và hạnh phúc nhất khi được gia đình 10 thành viên tới sân cổ vũ.

Anh Phạm Bá Bắc (bố của thủ môn Phạm Anh Quân) cho biết gia đình 10 thành viên gồm bố mẹ, cậu mợ, các anh chị em của Quân rủ nhau đi từ nhà bên quận Long Biên tới sân Tây Hồ để động viên cháu cùng toàn đội.

Theo anh Bắc, con trái rất thích thể thao, có thể chơi tốt nhiều môn bóng đá, bơi, cầu lông, bóng rổ, võ thuật… Khi biết tin được vào danh sách đội bóng nhà trường dự giải, Quân rất háo hức. Ngoài các buổi tập tại trường, cuối tuần cậu còn rủ bạn bè thuê sân tập thêm.

Còn chị Lương Thị Tuấn Anh (mẹ Quân) chia sẻ: “Nhà xa điểm thi đấu nhưng biết Quân thích bóng đá nên gia đình tạo điều kiện tối đa. Việc có tên trong danh sách chính thức đại diện cho trường dự giải đấu lớn do An ninh Thủ đô tổ chức cũng là vinh dự, là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Mỗi khi tập vệ, Quân thích ăn món gì mẹ sẵn sàng vào bếp phục vụ để cháu có thể trạng tốt nhất cho việc học tập và hoạt động thể thao”.

THPT Phenikaa (trái) buộc THPT Tây Hà Nội chia điểm trong ngày ra quân

THPT Phenikaa (trái) buộc THPT Tây Hà Nội chia điểm trong ngày ra quân

Chị Tuấn Anh đánh giá giải bóng đá An ninh Thủ đô tổ chức có bề dày truyền thống hơn 20 năm, nhiều kinh nghiệm nên tổ chức rất chuyên nghiệp, chỉn chu. Các cầu thủ dự giải thể hiện sự hồn nhiên, vô tư, không tiểu xảo như một số giải “phủi”. Vì vậy các phụ huynh có con dự giải như chị rất an tâm.

“Những giải đấu như thế này rất bổ ích cho các em học sinh, không chỉ hoạt động thể thao mà còn học hỏi từ bạn bè cùng trang lứa về tinh thần đoàn kết, đồng đội, biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau từ những tình huống, từ đó bồi đắp, hình thành những phẩm chất tốt”, chị Tuấn Anh bày tỏ.

Huấn luyện viên Trần Trung Hiếu cho biết đội bóng trường Phenikaa là tập hợp của đa số học sinh lớp 10 và 11, dự giải với tinh thần giao lưu, cùng tâm thế tự tin, đoàn kết, cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có.

Sau trận ra quân với 1 điểm làm vốn, THPT Phenikaa sẽ có 20 ngày nghỉ trước khi bước vào loạt trận thứ hai gặp THPT Ban Mai (9h30 ngày 12-11).