Nga:

Gần 1500 trẻ em tự tử trong 3 năm

ANTĐ - Trên trang nhất của hãng tin RIA nổi bật với dòng tin về vụ hai nữ sinh ở thị trấn Lobnya, vùng Moscow sống ở hai tòa nhà cao tầng gần nhau rủ nhau lên tầng thượng đi tự tử.

Vụ tự tử đôi này xảy ra vào lúc 9h30 tối thứ Ba tuần trước.

Các quan chức ngành hành pháp cho biết hai cô bé đều 12 tuổi. Chúng nắm tay nhau, thét lên và rồi cùng nhảy xuống từ mái của tòa nhà 16 tầng. Họ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của cả hai. Một trong hai cô bé sống ngay trong tòa nhà xảy ra vụ tự tử. Cô bé kia thì sống ở tòa nhà bên cạnh.

Hai cô bé Nastya và Lisa đã leo lên mái của căn hộ cao tầng qua gác xép. Khi tự kết liễu đời mình, chúng vẫn nắm tay nhau. Xe cứu thương được gọi đến, nhưng tất cả đã quá muộn. Một người dân sống ở thị trấn chứng kiến sự việc cho biết một trong hai cô bé còn sống được một lúc, tờ Vesti thông tin.

Theo nhân chứng này thì khi anh đỗ xe và chuẩn bị bước xuống thì bất ngờ nghe thấy âm thanh gì đó như đang rơi xuống đất. "Tôi thấy hai cô gái nằm trên tuyết. Tôi chạy đến gần họ và cố xem có ai nhúc nhích gì không. Một cô bé còn thở, nhưng chỉ được một lúc, nhân chứng nói. Trạng thái tâm lý và nguyên nhân đưa hai cô bé đến quyết định tự tử sẽ được xác định sau khi các điều tra tâm lý dựa trên hiện trường vụ việc có kết quả.

Một số bạn bè của nạn nhân cho rằng quyết định tự tử lúc đầu được đưa ra bởi Nastya còn cô bé Lisa chỉ nhảy theo vì bạn mà thôi. Tuy nhiên sau đó có người cho biết trước đó có thể hai cô bé xấu số có đã trao đổi về ý tưởng tự tử của mình trên các mạng xã hội. Một trong những người bạn của cô bé nói rằng Nastya đã lên kế hoạch tự tử trong gần một tuần liền. 

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ chết. Cậu ấy cũng nói cậu ấy biết điều đó sẽ xảy ra với mình. Cậu ấy thường xuyên phàn nàn rằng bố mẹ và bạn bè chẳng ai hiểu cậu ấy cả. Đôi lúc cháu nghĩ cậu ấy thật cô đơn trên thế giới này", cô bé kể lại.

Những bạn bè khác của Nastya cho cơ quan điều tra biết cô bé hay ốm và mệt mỏi với chuyện trường lớp. Trước đó cô đã ba lần tìm cách tự tử nhưng bất thành. Cô còn hai lần dùng dao cứa cổ tay. Khoảng hai tuần trước khi chết, cô bé đã uống rất nhiều thuốc ngủ nhằm tìm đến cái chết. Các bác sĩ tâm lý cho rằng cô bé làm vậy để thu hút sự chú ý của người lớn. Trong khi đó, cảnh sát đang điều tra cái chết của hai cô gái trẻ khác, một thảm kịch tương tự xảy ra ở Moscow.

Alexander Filipyev, một cậu bé 14 tuổi, nhảy xuống từ cửa sổ căn phòng cậu sống ở tầng 17 thuộc một tòa nhà chung cư vùng Varshavskoye Shosse. Cậu bé tự tự̉ sau một cuộc cãi cọ với cha mình. Cậu bé đã chết ngay sau cú nhảy kinh hoàng đó.

Ông Pavel Astakhov, đại diện tổ chức về quyền trẻ em Nga Ombudsman, nhấn mạnh vấn đề tự tử ở thanh thiếu niên ở Nga cần được nghiên cứu ở cấp nhà nước.

Trường học thì không giúp bọn trẻ giải quyết vấn đề của chúng. Giáo viên thì không quan tâm đến học sinh. Trong khi đó, các bậc cha mẹ thì lại quá bận rộn với công việc.

Theo ông Astakhov, có một vấn đề nữa là các trường học ở Nga hiện đều bị thiếu trầm trọng bác sĩ tâm lý để giúp đỡ học sinh.

Số liệu thống kê cho thấy trong tổng số 48.000 trường học lại chỉ có 16.000 bác sĩ tâm lý làm việc. Thêm vào đó, ông Astakhov cũng đề xuất ý tưởng thành lập các cơ quan đặc biệt chuyên nghiên cứu, giải quyết vấn đề tự tử ở thanh thiếu niên.

Trong ba năm gần đây ở Nga xảy ra gần 1.500 vụ trẻ em tự tử. Con số các vụ tự tử bất thành còn cao gấp ba lần. Xét về tỉ lệ tử tử nói chung trên thế giới, Nga xếp thứ sáu. Những nước xếp đầu bao gồm Lithuania, Hàn Quốc, Kazakhstan, Belarus và Nhật Bản. Xét về tỉ lệ tự tử ở thanh thiếu niên thì Nga xếp đầu, cả ở khu vực châu Âu và trên thế giới, ông Pavel Astakhov khẳng định.