Gã lái taxi tàn độc

ANTD.VN - Sergei Sokolov từng có tiền án và nghiện cần sa. Một lần, gã lái xe taxi này đã dụ dỗ Kristina, khách hàng của hắn quan hệ tình dục. Bị từ chối, hắn đánh đập Kristina rất tàn nhẫn khiến cô gái tử vong.

Gã lái taxi tàn độc ảnh 1Sergei chỉ nơi hắn đã ném thi thể nạn nhân Kristina

Phát hiện thi thể cô gái không đầu  

Kristina Medvedeva, 22 tuổi rời thị trấn Talitsa, huyện Talitsky đến thành phố Yekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk, Nga tìm việc. Cô và người bạn gái thuê chung một căn hộ để ở tại quận Shirokaya Rechka. Kristina đã được nhận vào làm người bán hàng tại một cửa hàng rau quả. Theo người bạn ở cùng, Kristina mới có bạn trai.  

Chiều  25-7-2016, người thân của Kristina đến trình báo cảnh sát về việc cô bị mất tích. Sau đó 2 ngày, những người đi đường phát hiện thi thể cô gái không đầu tại một hồ chứa nước ở quận Verkh-Isetsky, Yekaterinburg và đã báo cho cảnh sát. Được Cơ quan Điều tra Sverdlovsk mời đến nhận dạng, mẹ của Kristina xác nhận phần thi thể đó là của con gái bà. Giám định pháp y không phát hiện dấu vết bị hãm hiếp.

Sau khi khởi tố vụ án giết người và xác minh các tình tiết liên quan, cơ quan điều tra tìm được một nhân chứng quan trọng, đó là ông Ivan Pogorelov. Nhân chứng này xác nhận đã gặp Kristina vào tối  24-7 trong sân của cửa hàng sửa chữa lốp ô tô ở nhà số 5, phố Chelyuskintsev, Yekaterinburg. Kristina đi cùng bạn trai khoảng 25 tuổi, họ còn chủ động làm quen và nói chuyện với những người xung quanh.

Sau đó, có 3 nam thanh niên nữa mang theo rượu cognac, bia và thịt nướng tới và mời mọi người cùng góp vui. Kristina chỉ uống bia, người bạn trai không uống gì mà ngồi ôm cô. Tới gần sáng 25-7, cô gái nhờ bạn gọi cho mình một chiếc taxi để đi về nhà. Khi Kristina ra xe, bạn trai cô cũng đi theo… 

Ngày 29-7, tại Yekaterinburg, nghi phạm giết hại Kristina đã bị bắt. Đó chính là lái xe  của hãng taxi Tri Desyatki, Sergei Sokolov, 46 tuổi. Sergei Sokolov thường hút cần sa tổng hợp Spice. Tại thời điểm bị bắt, hắn vẫn đang “phê” ma túy. Khám xét chiếc xe taxi của Sergei, cơ quan điều tra đã thu được các dấu vết sinh học của nạn nhân…   

Trong cơn “phê” ma túy

Theo lời khai của Sergei, vào khoảng 4h sáng 25-7-2016, hắn nhận được yêu cầu chở một cô gái đến phố Gromov ở Yekaterinburg.  Sergei đã đưa cô đi khắp thành phố và cuối cùng dừng lại bên một hồ chứa nước. Tại đây, hắn dụ dỗ quan hệ tình dục, nhưng cô gái kiên quyết từ chối. Do tác động của loại ma túy mà hắn vừa hút, Sergei đã đánh Kristina đến bất tỉnh. Thấy vậy, hắn đặt cô vào cốp xe, lái xe chạy quanh thành phố cả ngày mà không nhận chở bất cứ khách hàng nào.

Vào lúc 1h sáng 26-7, Sergei mua một con dao nhà bếp và lái xe đến hồ chứa nước ở quận Verkh-Isetsky. Tại đây, hắn phi tang xác nạn nhân, phần thân bỏ xuống hồ nước còn phần đầu của cô gái bị bỏ vào thùng rác ở nơi khác.  

Theo Irina, vợ cũ của Sergei, hắn đã ngồi tù về tội tàng trữ ma túy khi vừa 21 tuổi. Trong thời gian đó, mẹ Sergei đã bán căn hộ của 2 mẹ con và không thăm nuôi hắn. Sau khi ra tù, Sergei đã tìm được mẹ. Hắn dùng búa đập vào đầu, dùng dao chém mẹ, nhưng rất may, bà vẫn qua khỏi. Sau đó, hắn đã làm lành và về sống với mẹ tại một căn hộ tập thể. Irina hiện đang nuôi con trai chung của hai người, năm nay bé 10 tuổi.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu một loạt các cuộc giám định, trong đó có giám định pháp y thi thể của Kristina để xác định thời điểm và nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hiện tại, Sergei Sokolov đã bị khởi tố theo khoản 1 Điều 105 (Giết người) Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và phải đối mặt với mức án 15 năm tù.