Gã chồng quái đản giết vợ rồi tải ảnh lên facebook

ANTĐ - "Mạng xã hội là nơi chia sẻ tất cả các cung bậc, từ sự cao thượng, lòng yêu thương vị tha đến những tội ác ghê tởm nhất. Điều quan trọng là thái độ của mọi người như thế nào trước những hành vi không thể chấp nhận" - ông Lee Rainey, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Pew nhận xét về trường hợp của Medina chia sẻ những bức ảnh anh ta bắn chết vợ rồi tải lên facebook vẫn có những người vào “like” cổ vũ.

Gã chồng quái đản giết vợ rồi tải ảnh lên facebook ảnh 1
Bức ảnh Medina khoe chiến tích sau khi "xử" vợ


Thông tin sốc trên Facebook

Derek Medina có một cuộc sống cởi mở, người đàn ông 31 tuổi sống ở Nam Miami (Mỹ) này thường xuyên đăng tải những video bàn thắng những môn thể thao ưa thích trên mạng YouTube. Derek Medina cũng là tác giả của 6 cuốn sách trực tuyến, từ những chuyện về tâm linh, cứu thế giới đến những câu chuyện về săn ma. Anh cũng chụp cả những bức ảnh về hình xăm ở cánh tay, những bữa ăn, những chuyến du lịch chèo thuyền hay những bữa tiệc bên bể bơi cùng với vợ và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhưng hôm thứ năm ngày 8-8 vừa qua, Medina đã khiến cộng động mạng choáng váng khi trên trang mạng facebook của anh ta đăng tải thông tin "khoe" rằng, anh ta vừa bắt chết vợ, kèm theo đó là những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân nằm trong vũng máu dưới sàn nhà. “Tôi sắp phải ngồi tù hay bị án tử hình vì đã giết vợ… tôi yêu và sẽ nhớ tất cả các bạn, mọi người sẽ thấy tôi trên các trang tin tức” - Medina viết trên facebook.

Ngay trong chiều hôm đó, Medina đã tới đồn cảnh sát Nam Miami đầu thú. Tuy nhiên, trong lời khai với cảnh sát, Medina nói rằng, anh ta đã hành động để tự vệ. 

Nguồn cơn tội ác

Bố của Medina, ông Derek Medina nói rằng, con trai ông cho biết đã giết Alfonso khi bị cô ta tấn công bằng một con dao. Tuy nhiên, trên trang facebook, Medina không hề đề cập đến chuyện Alfonso cầm dao. Anh ta viết: “Vợ tôi đã đấm tôi và tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm được nữa, tôi đã làm việc tôi phải làm, hy vọng các bạn hiểu tôi”.

Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, hôm đó Medina đã cãi nhau với Alfonso, sau đó, anh ta lên gác, lôi khẩu súng từ trong tủ quần áo và chĩa về phía Alfonso đe dọa. Sợ hãi, Alfonso hét lên rồi bỏ chạy xuống bếp chộp lấy một con dao. Medina lúc đó vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay chạy theo cô xuống cầu thang. Medina chộp được con dao trong tay Alfonso, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó lạnh lùng bắn thẳng vào người vợ. 

 Người thân và bạn bè của Alfonso cho biết, Medina là một người ghen tuông thái quá và đã từng nhiều lần đánh đập vợ vô cớ. Anh ta còn luôn kiểm soát mọi hoạt động của vợ, còn bắt cô bỏ việc vì không muốn cô làm việc ca đêm. Sau nhiều lần bị Medina đánh thâm tím mặt mũi, bạn bè đồng nghiệp của Alfonso khuyên cô nên rời bỏ anh ta, nhưng Alfonso nói rằng, Medina đều van xin và hứa sẽ thay đổi.

Thời gian gần đây, hai người cãi cọ thường xuyên hơn, bởi Medina không thể làm được việc gì lâu quá một vài tháng, vì rất mất thời gian cho công việc “canh” vợ. “Anh ta thậm chí không để Alfonso nói chuyện điện thoại, anh ta luôn đứng đợi ở bên ngoài nơi Alfonso làm việc, có lần anh ta còn xông vào trong tìm cô bắt ra ngoài “nói chuyện”. Một người bạn giấu tên nói rằng Medina đã từng đe dọa sẽ giết anh ta và một người bạn khác trên facebook sau khi quyết định “không còn là bạn thực sự” vì nghi ngờ có "tình ý" với Alfonso.

Vào ngày định mệnh đó, Medina lại tiếp tục tra vấn Alfonso và hai người xảy ra cãi vã. Sau khi bắn chết vợ, Medina còn chụp ảnh những hình ảnh ghê sợ và xem như một "chiến tích" đăng tải lên facebook, và ghê rợn hơn là vẫn có những người trong danh sách bạn bè của anh ta vào "like" cho kẻ mất hết tính người này.