- Khởi động chiến dịch "săn" vé World Cup Futsal 2020
- Thái Lan cử đội hình 2, chủ nhà Việt Nam vẫn thiếu tự tin vô địch
- Xem tuyển futsal Việt Nam thắng kịch tính chủ nhà Trung Quốc
ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, xứng đáng chung kết giải. Malaysia là đội gây bất ngờ khi dẫn trước 2 bàn nhờ công của Awalluddin (phút 5) và Ridzan (phút 8).
Sau khi để Sosawaeng ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, Malaysia tái lập thế dẫn cách biệt hai bàn nhờ công Awal. Thế nhưng Thái Lan cho thấy bản lĩnh đẳng cấp châu Á khi san hòa 3-3, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 ở thời gian thi đấu hiệp phụ nhờ công Ronnachai.

Thái Lan (áo trắng) ngược dòng đánh bại Malaysia để vô địch giải
Với kết quả này, đội bóng xứ Chùa Vàng bảo vệ thành công chức vô địch và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, dù chỉ mang sang giải đội hình hai.
Trong khi đó, ĐT Futsal Việt Nam nối dài thất vọng. Sau trận thua ê chề Malaysia 1-5 ở bán kết, thầy trò HLV Miguel Rodrigo tiếp tục để thua Myanmar trong trận tranh huy chương đồng.
Dù có lợi thế dẫn trước 2 bàn song chủ nhà Việt Nam lại để đối thủ san hòa trước khi gục ngã trong loạt sút luân lưu 6m (sút hỏng 2 quả trong khi Myanmar chỉ hỏng ăn 1 quả).

Sau thất bại trước Malaysia, tuyển Việt Nam (áo trắng) thua tiếp Myanmar
"Hôm nay Myanmar thi đấu kiên cường cho đến phút cuối cùng còn cầu thủ của tôi cho thấy sự sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần, đặc biệt là những phút cuối. Họ giống như gà mất đầu, chỉ chạy và chạy nhưng không giải quyết được vấn đề", HLV Miguel Rodrigo thừa nhận sau trận thua.
Ông thầy người Tây Ban Nha gửi lời: "Tôi đến đây với hi vọng giúp futsal Việt Nam tiến bộ hơn nhưng tôi đã chưa làm được. Tôi xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi truyền thông báo chí vì đội tuyển đã không đáp ứng được sự kỳ vọng".

HLV Miguel Rodrigo xin lỗi sau giải đấu thất vọng của đội tuyển
Tại giải này 2 năm trước, ĐT Futsal Việt Nam cũng thất bại khi chỉ đứng hạng 4 với kịch bản tương tự nhưng sau đó đã đứng dậy mạnh mẽ ở giải châu Á 4 tháng sau đó với kỳ tích lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á, đồng thời giành vé đến World Cup 2016.
Thời điểm này, giải Futsal châu Á 2018 cũng chỉ còn 4 tháng nữa. Liệu có cuộc "lột xác" thần kỳ nào không?