- HLV Bruno: "Đội tuyển Việt Nam thua vì thiếu đi sự quyết liệt, tập trung"
- Xem lại chiến thắng lịch sử của Việt Nam tại World Cup Futsal 2016
- Tuyển Việt Nam thua đậm trận thứ 2 tại World Cup Futsal
Tuyển Việt Nam (áo sáng) trong trận thua Paraguay
“Sai một li, đi một dặm”
Sau khi giành thắng lợi 4-2 trước Guatemala ở trận ra quân, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai với đội bóng mạnh hàng đầu Nam Mỹ là Paraguay. Có rất nhiều cảnh báo đã được nhắc tới, yêu cầu mọi thành viên của Việt Nam phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu nhưng có vẻ như họ lại không làm được điều này.
Chính vì thế, chúng ta đã để thua chóng vánh tới 5 bàn trong hiệp 1 và tiếp tục để thua 0-7 trong hiệp 2, trước khi gỡ lại 1-7 vào những phút cuối cùng. Sau trận đấu, chính HLV Bruno Garcia đã thừa nhận các học trò của ông đã không có sự tập trung cần thiết, dẫn tới thất bại này.
Dường như đội trưởng Bảo Quân và các đồng đội vẫn còn chút gì đó lâng lâng với chiến thắng đầu tiên khi tham dự một kỳ World Cup. Họ không còn là chính mình trước một Paraguay mạnh mẽ và chính xác. Tất nhiên, đẳng cấp của đối thủ là điều không phải bàn cãi.
Nhưng rõ ràng chúng ta có thể làm tốt hơn trong nhiều tình huống, thay vì phải nhận những bàn thua dễ dàng, đặc biệt là trong hiệp 1. Trận thua này cũng bộc lộ điểm yếu về thể lực của các tuyển thủ. Thắng lợi 4-2 trước Guatemala đã bào mòn sức lực của họ, điều đó khiến các cầu thủ Việt Nam hầu như không thắng khi tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Paraguay. Những tình huống đeo bám hay cản phá, lợi thế vẫn thường xuyên thuộc về đội bóng Nam Mỹ.
Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?
Trận thua đậm hôm qua khiến ĐT Việt Nam mất vị trí nhì bảng vào tay Paraguay, với 3 điểm và hiệu số -4. Tuy nhiên đây không phải vấn đề, bởi ngay từ đầu, chúng ta đã xác định mục tiêu trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, để giành “vé vớt” vào vòng 2. Với những chỉ số hiện tại, chúng ta đang đứng thứ hai trong danh sách này. Xếp đầu là Ai Cập (3 điểm, +1), xếp thứ ba và tư lần lượt là Australia (3 điểm, -9) và Colombia (2 điểm).
Vấn đề của thầy trò Bruno Garcia, là làm sao duy trì được vị trí 1 trong 4 đội này. Ở trận cuối, chúng ta sẽ gặp đội bóng hàng đầu thế giới là Italia và chỉ cần giành 1 điểm cũng đủ để đi tiếp. Nhưng đây là mục tiêu quá khó khăn, đơn giản bởi Italia còn mạnh hơn Paraguay nhiều lần.
Cách đây 4 năm, futsal Việt Nam từng thua Italia tới 0-9 dù được thi đấu trên sân nhà. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể hy vọng vận may sẽ mỉm cười. Bởi ít nhất, Italia đã có 6 điểm và chắc ngôi đầu nên sẽ không quá bung sức cho trận đấu cuối cùng với Việt Nam diễn ra lúc 6h ngày 18-9. Nếu không thể cầm hòa Italia, thì việc để thua với cách biệt 2 đến 3 bàn cũng không phải quá tệ, vì nó vẫn có thể giúp futsal Việt Nam nuôi mộng đi tiếp.
“Hành trình World Cup của chúng tôi chưa kết thúc”
Phát biểu sau trận thua Paraguay 1-7, HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Bruno Garcia nói: “Trận thua này sẽ khiến chúng tôi gặp bất lợi trong cạnh tranh 1 trong 4 vị trí thứ ba xuất sắc. Nhưng hành trình của ĐT Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn một trận đấu nữa với Italia và sẽ nỗ lực hết mình để có được ít nhất 1 điểm”.
Còn đội trưởng Nguyễn Bảo Quân lạc quan: “Chúng tôi cần phải học thuộc những bài học từ trận đấu này để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với Italia tại lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. World Cup với ĐT Việt Nam vẫn chưa kết thúc”.
Nhật Đoàn (Từ Colombia)