- Tây Ban Nha mừng thầm khi Croatia mất trụ cột trước đại chiến
- Nghẹt thở thắng ở hiệp phụ, Italia hú vía đoạt vé tứ kết
- Vùi dập Xứ Wales, Đan Mạch kiêu hãnh viết tiếp chuyện cổ tích
Phút 54 cuộc đối đầu giữa Hà Lan và CH Séc tại vòng 1/8 EURO 2020 đêm 27-6, khi tỉ số vẫn đang là 0-0, trong nỗ lực truy cản tiền đạo Patrik Schick của Séc, trung vệ Matthijs de Ligt sau khi thất thế đã dùng tay gạt bóng ngăn tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương.
![]() |
Pha bóng tai hại của De Ligt |
Trọng tài chính Karasev nhanh chóng rút ra một thẻ vàng cho trung vệ của Hà Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ CH Séc phản đối vì cho rằng đây là tình huống có thể dẫn tới bàn thắng cho họ, và thẻ phạt đó là quá nhẹ.
VAR vào cuộc và chỉ 1 phút sau đó, ông Karasev thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của De Ligt.
Đã ức chế vì liên tục tạo ra cơ hội mà không ghi được bàn, lại mất đi cầu thủ quan trọng nhất ở hàng phòng ngự, ĐT Hà Lan nhanh chóng mất phương hướng trước những đợt lên bóng của đối phương.
![]() |
Hà Lan đánh mất tất cả sau khi De Ligt rời sân |
CH Séc tấn công không quá dữ dội, nhưng hàng thủ đội bóng da cam cũng không còn đủ vững vàng để kháng cự. Trong 12 phút từ 68' đến 80', Holes và Schick thay nhau xé toang hàng thủ đội bóng áo da cam, để ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Pha lê.
Một thất bại đau đớn và rất đáng quên với ĐT Hà Lan tại EURO năm nay. Họ vượt qua vòng bảng với 3 trận thắng tuyệt đối cùng ngôi nhất bảng C, nhưng lại phải dừng bước trước đối thủ chỉ xếp thứ ba và giành vé vớt vào vòng hai là CH Séc.