Đứa con bất hiếu

(ANTĐ) - Được ông bà John và Susan Sutton nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng Christopher đã không đáp đền công ơn nuôi dưỡng mà còn âm mưu sát hại họ.

Đứa con bất hiếu

(ANTĐ) - Được ông bà John và Susan Sutton nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng Christopher đã không đáp đền công ơn nuôi dưỡng mà còn âm mưu sát hại họ.

Gia đình Susan Sutton khi ở Samoa
Gia đình Susan Sutton khi ở Samoa

Xả súng kinh hoàng

Chủ nhật ngày 22-6-2004, sau bữa tiệc sinh nhật gia đình có sự tham gia của con trai Christopher, bạn gái của Christopher, Juliette, và người bạn của gia đình, Teddy Montoto, ông bà John và Susan Sutton về phòng ngủ trong ngôi nhà ở Coral Gables, Florida (Mỹ).

Do ông John ngáy to nên bà Susan không ngủ cùng chồng mà thường sang phòng bên cạnh để ngủ. Họ không hề biết rằng, cách đó không xa, có một người đàn ông đang lái xe tới với âm mưu sát hại cả hai vợ chồng họ. Trong bộ đồ đen và mang theo khẩu súng ngắn bán tự       động Glock, đối tượng đột nhập bắn ông John, sau đó quay sang phòng bên xả súng vào bà Susan khiến bà chết tại chỗ với 6 vết đạn. Trong khi đó, mặc dù bị bắn 2 phát vào đầu, nhưng ông John may mắn sống sót.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát nhận thấy không có đồ đạc nào trong nhà bị lấy đi. Đồ trang sức của Susan và ví tiền của John vẫn còn nguyên trong ngăn kéo. Rất có thể, vụ án mạng đã được lên kế hoạch từ trước. Do bị thương nặng ở đầu, ông John không cung cấp được nhiều manh mối phá án.

Các nhân viên điều tra liền tìm tới Teddy Montoto, bạn của gia đình John, với hy vọng có được thông tin hữu ích. Teddy cho biết, khi ông đang nói chuyện với bà Susan qua điện thoại thì nghe thấy tiếng súng nổ. Khi ông tới nhà Susan, cảnh sát đã có mặt ở đó. Lúc đầu, cảnh sát có nghi ngờ Teddy vì được biết ông này là người bắn súng giỏi và có mối quan hệ tình cảm với Susan nhưng khi kiểm tra bằng chứng ngoại phạm và khẩu súng của Teddy thì không thấy ông này liên quan gì đến vụ án mạng.

Kẻ chủ mưu là con trai

Từng là y tá trưởng của một bệnh viện chuyên sâu về phẫu thuật, Susan Sutton nghỉ việc vào cuối những năm 1970 khi vợ chồng bà nhận nuôi đứa con đầu tiên tên là Christopher. Lúc này, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía cậu con trai Christopher Sutton khi có thông tin nói rằng Christopher từng tỏ ra bực tức với cha mẹ và có ý định sát hại họ.

Theo cảnh sát, chuyện xảy ra tại Samoa, quần đảo ở Nam Thái Bình Dương cách nơi ở của gia đình Susan gần 7.000 dặm vào năm 1995 có thể nắm giữ manh mối giải quyết vụ án. Khi đó, Christopher 16 tuổi, ông bà John Sutton đã gửi con trai tới một trường nội trú ở Samoa do Christopher quậy phá và thường xuyên trốn học. Thậm chí có lần Susan tìm thấy trong phòng của Christopher mẩu giấy ghi kế hoạch sát hại cha mẹ để hưởng thừa kế. Nhưng lúc đó, cho rằng Christopher vẫn còn trẻ con nên họ bỏ qua.

Khi ông bà John Sutton bị tấn công, Christopher và bạn gái đang ở rạp chiếu phim, điều này được chứng minh qua camera giám sát của rạp. Nhưng khi xem kỹ băng ghi hình, cảnh sát thấy

Christopher liên tục sử dụng điện thoại. Kết quả kiểm tra điện thoại của Christopher cho thấy, anh ta đã gọi cho số điện thoại của một người tên là Garrett Kopp 331 lần trong khoảng thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án mạng. Cảnh sát kiểm tra súng của Garret thì thấy trùng khớp với dấu vết hiện trường vụ án. Sau 6 giờ xét hỏi căng thẳng, Garrett Kopp, 21 tuổi, một kẻ nghiện ma túy đã thú nhận được Christopher thuê 100.000USD để sát hại ông bà John Sutton. Ngay sau đó, Christopher bị bắt.

Trong phiên toà diễn ra vào tháng 7-2010, Christopher Sutton đã bị  kết án tù chung thân còn Garret Kopp phải chịu hình phạt 30 năm tù giam.

Nguyễn Tuyên

(Theo Cbsnews)