Du khách đến Thái Lan lo lắng sau vụ voi giẫm chết quản tượng

ANTĐ - Sau vụ đánh bom tại Thủ đô Bangkok tối 17-8 làm 20 người thiệt mạng, ngành du lịch Thái Lan tiếp tục chịu ảnh hưởng khi một con voi điên giẫm chết quản tượng và bỏ trốn vào rừng với những du khách trong trạng thái khiếp đảm trên lưng.
Du khách đến Thái Lan lo lắng  sau vụ voi giẫm chết quản tượng  ảnh 1

Cưỡi voi là hình thức du lịch phổ biến ở Thái Lan

Rủi ro khi dùng động vật hoang dã

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 hôm 26-8, khi một gia đình người Trung Quốc, gồm bố mẹ và một con nhỏ đang trải nghiệm cảm giác thú vị ngồi trên lưng voi. Bất ngờ con voi đực nổi điên và giẫm chết quản tượng rồi lao vào rừng mang theo 3 du khách. Người quản lý trại voi Phutawan, miền bắc Thái Lan đã cử một quản tượng khác thân thuộc hơn với con voi này vào rừng tìm kiếm, trấn an và đưa nó về trại. 3 du khách may mắn được giải cứu an toàn, không thương tích nhưng bị sốc nặng.

“Quản tượng gặp nạn tên là Surachai Daengphumpak, 40 tuổi. Anh ta không phải là người huấn luyện quen thuộc của chú voi 30 tuổi này”, Đại tá Thawatchai Thepboon, chỉ huy cảnh sát huyện Mae Wang thuộc tỉnh Chiang Mai cho biết. 

Đây không phải là vụ đầu tiên voi tấn công người ở Thái Lan. Hồi tháng 6-2015, tại thành phố Rayong, miền đông nước này, một con voi đã giết chết một người đàn ông bản địa và làm một người khác bị thương khi họ đang ăn tối ở một nhà hàng bên bờ biển. Theo Trung úy cảnh sát Thawat Nongsingha, sự việc xảy ra khi hai nạn nhân đang trò chuyện với quản tượng về việc mua thức ăn cho con voi. Trong vụ việc này, quản tượng bị  buộc tội lơ là trong công việc, gây ra cái chết cho du khách. Hình phạt tối đa cho sự cẩu thả này là 10 năm tù giam và khoản tiền phạt 20.000 baht (khoảng 600 USD).

Trước đó, năm 2014, tại làng Rawai trên đảo Phuket, một con voi đực 23 tuổi trong thời kỳ động đực đã tấn công quản tượng đến chết khi anh ta đang tháo xích cho nó. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một con voi khác ở tỉnh Phang Nga giẫm chết quản tượng rồi bỏ chạy vào rừng mà trên lưng vẫn chở theo 2 du khách người Nga. 

Liên quan tới rủi ro trong các dịch vụ du lịch sử dụng động vật hoang dã, tháng 10-2014, du khách người Australia Paul Goudie bị thương do hổ  tấn công khi tham quan công viên Tiger Kingdom, ở Phuket (Thái Lan). Tiger Kingdom mở cửa vào tháng 8-2013, đón tiếp hàng trăm lượt du khách mỗi ngày. Du khách có thể thăm các chuồng hổ, chụp ảnh với những con hổ trưởng thành được xích hoặc cho hổ con ăn. 

Hoạt động du lịch gây tranh cãi

Cưỡi voi vốn là một hoạt động du lịch nổi tiếng và hấp dẫn tại xứ sở Chùa Vàng, tuy nhiên một số tổ chức bảo vệ động vật cho rằng hành vi này gây ức chế cho những chú voi.Thái Lan có khoảng 4.000 con voi được thuần hóa và khoảng 2.500 con sống trong tự nhiên. Voi thuần hóa ở Thái Lan bắt đầu được đưa vào phục vụ khách du lịch sau khi chúng “thất nghiệp” do hoạt động khai thác gỗ bị cấm ở nước này. 

Các nhóm hoạt động vì động vật cho rằng, nhiều quản tượng vô đạo đức đã sử dụng những biện pháp khắc nghiệt để khiến những chú voi phải nghe lời hoặc ép chúng chở quá nhiều du khách để kiếm được nhiều tiền. “Các con voi phải làm việc hàng ngày, hàng tháng và về cơ bản là 365 ngày chúng không được ngơi nghỉ. Chính vì vậy, nhiều con bị căng thẳng và thỉnh thoảng chúng đột nhiên giận dữ khiến con người không thể kiểm soát”, Edwin Wiek, một nhà hoạt động tới từ tổ chức Bạn bè hoang dã của Thái Lan cho biết.