Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội
ĐTVN thắng U23 Kuwait 3-0
Còn nhiều việc phải làm
(ANTĐ) - ĐTVN đã có một trận thắng thuyết phục về mặt tỉ số ở sân Mỹ Đình đêm qua. Nhưng trong chiến thắng ấy, trước một đối thủ quá non nớt, vẫn còn đó nhiều điều mà HLV Calisto phải giải quyết trong thời gian tới.
ĐTVN có trận mở màn thành công về mặt tỉ số |
Nhìn cách mà đội bóng của HLV Calisto trình diễn trong suốt 90 phút ở sân Mỹ Đình, người ta không thể hiểu tại sao ĐTVN lại chỉ ghi được có 3 bàn thắng, mà một trong số đó - bàn mở tỉ số chỉ đến từ chấm 11m. Trước một U23 Kuwait non nớt ngoài tưởng tượng, các học trò của HLV Calisto đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt cả 2 hiệp và lẽ ra họ có thể ghi ít nhất là 5 bàn từ những cơ hội ngon ăn. Khi mà U23 Kuwait chẳng hề đủ lực để gây sức ép ngược trở lại, ĐTVN thoải mái thực hiện những miếng phối hợp theo đúng ý HLV trưởng. Đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của Minh Phương và Tài Em khiến cho tuyến giữa của đội tuyển hoạt động rất thanh thoát và trơn tru. U23 Kuwait bỗng nhiên trở thành “quân xanh” vô cùng thích hợp cho ĐTVN tha hồ thể hiện mọi ý tưởng tấn công.
Chỉ có điều, lẽ ra, ĐTVN đã có thể làm được nhiều hơn những gì mà họ tạo ra, nếu những pha dứt điểm trở nên chính xác hơn, nhất là trong hiệp 1. Một bàn thắng từ chấm phạt đền của Việt Thắng là quá thiếu thuyết phục nếu đặt trong hoàn cảnh đội tuyển của chúng ta ép sân hoàn toàn. Chỉ đến khi sự quyết tâm của U23 Kuwait đã giảm đi rất nhiều sau phút giây tỏa sáng bất ngờ với cú sút xa (sau 2 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ) của Minh Phương và pha mất bóng ngớ ngẩn của một hậu vệ để Việt Cường có bóng dứt điểm bật ra, tạo điều kiện cho Trọng Hoàng ấn định thắng lợi 3-0, thì ĐTVN mới nắm chắc phần thắng trong tay. Nói như thế là bởi dù cho ép sân, thì đôi khi sự mất tập trung của hàng thủ ĐTVN đã khiến họ nhiều lần suýt phải trả giá. May mà Hồng Sơn vẫn giữ được sự xuất sắc, và nhất là các tiền đạo đối phương thừa tốc độ nhưng lại thiếu sự sắc bén, nếu không, chưa chắc đội bóng của HLV Calisto đã có một chiến thắng với tỉ số thuyết phục như vậy.
Mặc dù vậy, ĐTVN đã chứng tỏ được nhiều nét tích cực kể từ khi tập trung trở lại. 3 điểm trong trận ra mắt ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng là một tín hiệu lạc quan cho chặng đường sắp tới. Ngày mai, ĐTVN sẽ gặp U23 Australia, đội đã thua CHDCND Triều Tiên sát nút 0-1 trong trận ra quân. Đây sẽ là một thử thách khác biệt và HLV Calisto cùng các học trò sẽ có nhiều việc phải làm để chứng tỏ vị thế của một nhà vô địch Đông Nam Á.
LÊ VINH
HLV Calisto: “Chúng tôi phải cải thiện khả năng dứt điểm” “Về mặt tỉ số cũng như cách các cầu thủ của tôi nhập trận và chơi nhiệt tình đến phút cuối, tôi hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên, hôm nay là ngày ĐTVN bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi phải cải thiện khả năng dứt điểm trong những trận đấu tới, bởi có những thời điểm bạn chỉ có 1-2 cơ hội ngon ăn, nhưng nếu không thành công, bạn sẽ phải trả giá. Bên cạnh đó, việc hàng thủ mất tập trung cũng là điều khiến tôi sẽ phải điều chỉnh. Các cầu thủ đã tỏ ra chủ quan và điều này là không được phép, dù chỉ là một giải đấu giao hữu”. THẢO CHI (ghi) |