Đội tuyển futsal Việt Nam: Chuyện nực cười

(ANTĐ) - Ngay sau giải bóng đá futsal VĐQG 2008, một đội tuyển futsal Việt Nam đã được tập trung với 18 tuyển thủ là những gương mặt xuất sắc nhất tại giải đấu trong nước. Đội tuyển được tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng Vô địch châu á diễn ra cuối tháng 3 này.

Đội tuyển futsal Việt Nam: Chuyện nực cười

(ANTĐ) - Ngay sau giải bóng đá futsal VĐQG 2008, một đội tuyển futsal Việt Nam đã được tập trung với 18 tuyển thủ là những gương mặt xuất sắc nhất tại giải đấu trong nước. Đội tuyển được tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng Vô địch châu á diễn ra cuối tháng 3 này.

Tuy nhiên, bản danh sách thành phần đội đã gây nên chuyện buồn cười, cả những vụ ầm ĩ trước SEA Games 24 khiến nội bộ đội tuyển rối loạn.

VFF từng đổ lỗi cho “người bị hại”

Sau SEA Games 24 với thất bại trắng tay, người có trách nhiệm của VFF và BHL đội tuyển futsal nam đã đổ hết lỗi lên đầu 3 cầu thủ từng được gọi vào đội tuyển nhưng xin rút lui là Trung Kiên, Bảo Quân và Tuấn Tú (cùng của đội Trà Dilmah). Câu chuyện khơi nguồn từ trợ lý đội Nguyễn Hồng Sơn bổ sung vào đội tuyển một gương mặt mới toanh là Quốc Trung thay thế cho đội phó Minh Tuấn của CLB Trà Dilmah với lý do hết sức hùng hồn “Quốc Trung là một cầu thủ giỏi và xứng đáng vào đội tuyển hơn đội phó Minh Tuấn”. Thực tế thì sao? Quốc Trung là ai thì không mấy người biết tên tuổi. Hơn nữa cầu thủ trẻ này chưa từng chơi bóng futsal mà chỉ là quân trẻ của Thể Công đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Sỹ Long (anh trai Hồng Sơn).

Bất mãn với cách hành xử ấy, 3 đồng đội của Minh Tuấn trong đội Trà Dilmah làm đơn xin rút khỏi đội và đã được trưởng đoàn Nguyễn Hữu Bàng chấp thuận. Tất nhiên sau đó, lãnh đạo đội và BHL đổ lỗi cho 3 tuyển thủ, và phạt họ, gây nên bao bức xúc. Có thời điểm lãnh đạo CLB Trà Dilmah còn có ý kiện lại VFF vì những quyết định vô lý. Ngay cả trong quyết định kỷ luật của VFF có chữ ký của ông Trưởng ban kỷ luật cũng cho thấy sự tắc trách. Quyết định ban hành ngày 17-1-2008 nhưng lại được ghi thành ngày 17-1-2007, tức là trước đó 1 năm và án treo giò với 3 cầu thủ đó là 1 năm. Vậy thì đến thời điểm đúng theo quyết định được VFF ban hành thì 3 cầu thủ trên đã... trắng án.

HLV nội có đủ tài?

Thất bại của đội tuyển futsal nam Việt Nam tại SEA Games 24 suy cho cùng là do nội bộ bất ổn và năng lực cầm quân của những HLV. Theo giới chuyên môn cho biết, hiện tại ở Việt Nam mới có duy nhất HLV Nguyễn Văn Long là được đào tạo HLV futsal chuyên nghiệp. Nhưng trên thực tế, trình độ và năng lực của HLV này rất hạn chế. Bằng chứng là trong các bài tập không có sự đột biến và tạo ra cái mới trong lối chơi. Bên cạnh đó, ông Long là người không có chính kiến khi là HLV trưởng nhưng lại không dám đứng ra phản đối ý kiến của trợ lý Nguyễn Hồng Sơn. Bóng đá futsal và HLV futsal là một môn thể thao hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam. Vì thế không dễ dàng gì để tìm được những HLV và cầu thủ giỏi.

Đa số các cầu thủ đều “tay ngang” từ bóng đá sân cỏ hoặc sân mini sang. VFF đổ lỗi thất bại cho 3 cầu thủ củ Trà Dilmah, nhưng trên thực tế thì ở đợt tập trung này, cả hai HLV của đội tuyển futsal từng dự SEA Games 24 đều không được triệu tập. Thay vào đó, VFF quyết định thuê HLV người Thái Lan là Pattaya Piemkum nắm quyền HLV trưởng. Có thể VFF đã nhận thấy sự phức tạp và yếu kém khi trao đội cho HLV nội dẫn dắt nên đã chấp nhận thuê HLV ngoại để làm một cuộc cải tổ thực sự!

“Tài năng” mất tích

Trong bản danh sách 18 tuyển thủ mới được triệu tập, người ta không thấy cái tên “tài năng” Quốc Trung xuất hiện - Người được cựu trợ lý Nguyễn Hồng Sơn gọi là “cầu thủ giỏi thực sự” ấy còn không thấy xuất hiện ở cả giải VĐQG vừa tổ chức tại TP.HCM. Phải chăng, khi đưa ra quyết định đưa Quốc Trung thay Minh Tuấn vào đội tuyển, BHL đã cố tình “chạy chỗ” cho một vài cầu thủ lên tuyển ăn chế độ và được đi... du lịch ở SEA Games không mất tiền?

Trong khi đó, tân HLV trưởng Pattaya Piemkum theo dõi giải futsal VĐQG 2008 đã thốt lên rằng: “Tại sao một cầu thủ giỏi như Minh Tuấn lại bị loại khỏi đội tuyển” và ông Piemkum chấm Tuấn một suất lên tuyển. Thế mới thấy còn rất nhiều điều nực cười ở bóng đá Việt Nam, và cũng dễ hiểu khi VFF tại sao không dám mời HLV nội...         

Phương Anh