David Cup 2012:

Đội tuyển Anh sẽ chiến đấu hết mình dù thiếu vắng Muray

ANTĐ - Theo huấn luyện viên Leon Smith, sự vắng mặt của Andy Muray sẽ khiến cho đội tuyển Anh phải tập luyện chăm chỉ hơn rất nhiều để có thể đối đầu với Slovakia tại Glasgow cuối tuần này.

Dù áp lực đè nặng lên vai khi vắng bóng tay vợt chủ chốt, HLV Leon Smith vẫn luôn tin tưởng vào sự chuẩn bị kĩ lưỡng của đội tuyển.“Chúng tôi tập hợp đội tuyển từ ngày chủ nhật và đã chuẩn bị một cách kĩ càng”, HLV Smith phát biểu trước thềm thi đấu nhóm châu Âu/châu Phi I.

HLV Leon Smith nhận vai trò huấn luyện viên trưởng vào tháng 4/2010 đưa ĐT Anh chuẩn bị trở lại World Group, giải đấu họ không thể với tới kể từ thời kì của Tim Henman và Greg Rusedski.

“Chúng tôi biết các tay vợt đối thủ đều có thứ hạng cao hơn so với các tay vợt của chúng tôi và Lukas Lacko là một hạt giống phát triển rất nhanh, vậy nên đội tuyển sẽ phải cố gắng hết sức mình", ông nói thêm.

Jame Ward, người thay cho vị trí tay vợt số một của đội tuyển Anh của Andy Murray cho biết anh sẽ không để bị dao động tâm lý khi bước vào trận đấu cuối tuần. 

“Sự vắng mặt của Muray không làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của tôi”, Ward nói, “Davis Cup có một chút khác biệt, chúng tôi không thi đấu như những cá nhân và không có nhiều CĐV trung thành. Nhưng sân Braehead (nơi tổ chức các trận đấu của Davis Cup gần đây) đang dần trở nên quen thuộc, và chúng tôi cũng nhận được sự cổ vũ tuyệt vời tại đó”.

Trận đấu đơn nam của Jame Ward với Martin Klizan diễn ra ngay sau trận mở đầu giữa Dan Evans và Lacko. Smith cũng cho biết ông hi vọng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các cổ động viên hiểu biết của Glasgow.“Các CĐV ở đây rất tuyệt vời, họ luôn cổ vũ hết mình”, HLV Smith nhấn mạnh. “Dù mới đến đây một vài lần nhưng họ hiểu về Davis Cup - và giải đấu không chỉ thuộc về riêng Murray”.